← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 10, 2013
Mình nghĩ phần lớn cái dở của thế giới này là do bạn hem nhìn những cô gái xấu bằng cặp mắt họ có thể giỏi hơn mình rất nhiều và mình có thể chơi với họ và học được rất nhiều và nếu họ hay thật thì họ đẹp dần lên trong mắt bạn và bạn hem nhìn những cố gái đẹp bằng cặp mắt họ có thể thông minh hơn mình rất nhiều và mình có thể nói chuyện từ xa với họ mà hem phải dạng chat sex hay dụ lên giường và nếu họ hay thật thì sự chậm rãi của bạn sẽ đỡ làm tổn thương họ và trí tuệ của họ sẽ chữa cho dục vọng của bạn bạn tự trói mình vào thế giới của tình dục do những thằng khác vẽ ra rồi chẳng may (giả sử đây không phải là sự thông đồng giữa các thế lực), bạn rơi vào chỗ đặt ra những thứ lề luật khiến bạn không được thỏa mãn và thành con nghiện của chúng đời bạn dừng lại trong vòng quay của con chuột đó, nếu bạn hem chăm chỉ như mình đễ gỡ gạc lại, bạn đéo còn tâm trí sáng tạo ra cái gì hay ho, tử tế ngoài thị trường đó cả bọn voz là một ví dụ, não chuột thí nghiệm kiểu Chuột Siu Nhơn vãi đái, tất cả trí thông minh quẩn quanh mấy cái từ khóa xếp hình và thấy như vậy được nhiều like thì đâm đầu vào xếp cho sướng lỗ đít thằng khác :"DDD vấn đề của Việt Nam là kinh tế thị trường ập tới nhanh quá khi đầu óc người ta còn đầy giáo điều và những người yêu đồng tiền và những người quen với cuộc sống giản dị không phải không có cái hay của bao cấp tự dựng nên những chiến tuyến chia rẽ lẫn nhau làm đất nước chậm phát triển và đầy ẩn ức luẩn quẩn với nhau Tóm lại giải quyết vẫn quay trở lại chuyện các bố thưởng thức nghệ thuật nhiều hơn đê cho não nó thở một tí, :Dee? Cái này là đúc rút từ kinh nghiệm bản thân. Nhưng làm đàn ông Việt Nam cũng đầy vấn đề, ngay cả sự gia trưởng cũng là bị nguồn năng lượng văn hóa đẩy đi, khó cưỡng lắm, cưỡng lại bị sỉ nhục nhiều lắm. Tâm trí náo loạn hem kém các hot girl đâu nên cũng thông cảm cho sự vồ vập của anh em một tí. Nếu đủ thông minh thì dắt mũi chúng dễ mà, chúng cũng muốn có người giỏi hơn khác phái dắt mũi mà.
Xem thêm tác phẩm khác →