Mình nghĩ ra 1 lí do cho việc bọn cớm không chỉ ở Việt Nam không bao giờ kêu lên với người dân: "Hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi có gì sai, chúng tôi xin lỗi, phạt nhẹ thôi nha ^^".
Bởi vì, nếu chúng phối hợp với người dân thì nhiều bí mật đen tối sẽ bị lộ. Ngoài ra, còn có nguy cơ là dần dần còn không cần lực lượng này nữa. Do người dân khi không còn đường ỉ lại vào hội cute này, tự phối hợp kiểu tổ dân phố ngon hơn. Dân toàn bọn đầu gấu mất dạy mà được giao trọng trách anh hùng thì cũng đem võ nghệ ra sử dụng đỡ ngu hơn đó. Chứ hiện tại, cả cớm và giang hồ đều ngu nên dễ chơi với nhau, dễ bảo kê nhau. Quệt nhẹ xe trên đường là xác suất tiếng chửi, động chân động tay hơi cao, chứng tỏ chúng hem sợ bọn cớm sẽ bảo vệ những người muốn giải quyết vấn đề theo cách có học. Vậy bọn cớm bảo vệ ai đây? Sao bắt hết anh em dân chủ mà mình hem thích vậy, đáng đời bọn đó, ha ha.
Mình ghét cớm còn ít hơn ghét dân, nói chung toàn bọn ba láp chỉ đâu oánh đấy, không biết tiếp thu cái hay, hem quan tâm :"D
Bọn cớm nếu biết kêu "Hãy cứu chúng tôi, chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề về tâm lí, tỷ lệ học dốt cao nên bị ảo tưởng siêu nhân phổ độ chúng sinh mà quên rằng chúng tôi không hạnh phúc thì không đem lại được hạnh phúc cho ai cả" thì còn đỡ khổ.
Biết kêu thì mình cũng giúp một tay, bớt tệ nạn của bản thân cho các anh ấy được nhờ :"D