← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 11, 2013
Mình nghĩ tập tìm một thứ gì hay trong thứ mình không thích (như giọng các ca sỹ hát nhạc sến) thì có thể mình vẫn không thích nó nhưng mình không phủ định toàn bộ những thứ liên quan đến nó. Ví dụ, trong lịch sử Cộng Sản vẫn có thể thích ông Giáp hay nhà máy dệt kim bền vãi. Ví dụ, đang bật Đức Huy hát Yêu em dài lâu khá rát đít nhưng mình học cách họ đánh nhịp theo giọng này. Tại sao hôm nay tôi mới nghĩ ra chuyện bỏ bớt định kiến này để đéo bị đi vào khu vườn bài hát nào cũng có biển cấm, biển nói xấu của hết bên này đến bên kia T.T Học thuật dạy người ta thưởng thức tinh tế hơn nhưng bọn đú bẩn núp bóng học thuật là bọn cản trở người ta hưởng thụ sự phong phú của cái hay. Tại sao bạn lại sợ bọn giả "con nai vàng (luôn cần) ngơ ngác" của thẩm mỹ đó? Tự học bằng lòng bao dung đi. Và bạn sẽ hem a dua theo bọn dốt, chăm chỉ đì những người tạo ra những cái thực sự đẹp cho bạn nạp năng lượng. Và bạn sẽ học được cách tạo ra năng lượng đẹp. Cái bạn dân chủ quá trớn rồi đó. Các bạn cậy thời đại mất tôn sư trọng đạo, ai cũng có blog mà hỗn láo và thay vì chăm chỉ làm bài tập rồi làm cave kiếm tiền trả cho các bậc thầy, cà kê phiền nhiễu những người thầy sáng tạo của mình quá rồi đó. Viết đến đây cũng đã thấy giọng Đức Huy đỡ thốn khi hát Và con tim đã vui trở lại. Nguyễn Tuấn cũng đã khá thốn khi phải nghe mãi giọng mình vì chưa nhiều ca sỹ đỉnh chịu thể hiện phí rẻ giúp chàng trai nghèo nhưng sẽ giầu chậm dần đều theo sự tiến bộ của ả. Cảm ơn nhỏ Trang Cherry Đã chịu hát nhạc quý phi Tuấn gà Nếu em hem là đàn bà Thì anh cũng đã hem là đàn ông ;p
Xem thêm tác phẩm khác →