← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 7, 2013
Mình nghĩ vợ chồng hem phải ai cũng hiểu nhau là chuyện thường. Nhưng đời sống hôn nhân muốn ok thì cần biết sự hưởng thụ lẫn nhau sẽ cạn dần, còn lại là tình bạn trên tình thần chia sẻ hiểu biết. Nếu 2 người không có niềm vui gì chung thì nên tạo ra 1 cái để có điểm chung là tán gẫu được về nó và nuôi dưỡng việc đó, tạo thêm nhiều niềm vui chung. Theo mình, trò ngon bổ rẻ nhất chính là tập thở. Cùng thi vục mặt vào xô nước xem ai nhịn thở lâu hơn. Ban đầu có thể do những độ vênh giới tính, vênh việc được trải nghiệm mà phụ nữ thường thua. Nhưng đến một lúc nào đó, nó chỉ còn là ai can đảm hơn, ai bình tĩnh hơn. Lúc bình tĩnh, can đảm rồi thì sự tôn trọng sẽ tăng lên, sống hay không sống với nhau kiểu gì chả hay. Còn trong lúc chưa bình tĩnh, can đảm thì cùng vục mặt vào xô nước mà cãi nhau để thấy sự giận dữ của chính mình. De, viết kiểu này chắc câu được nhiều cá view hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →