← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 7, 2013
Mình thật là yếu đuối quá mà. Điện thoại hỏng được mấy hôm, de de, được tự do rùi. Sang hôm thứ 3, có mấy việc muốn dùng đến điện thoại, bắt đầu dòi bò trong xương, cảm giác như mình là Robinson trên hoang đảo, có mỗi facebook để chơi thả dừa vào đầu độc giả. Nói đoạn tự hỏi, tại sao nhiều gái thích màu hồng thế? Giai chắc cũng thích màu hồng vì đều thích ngắm hoa anh đào, tại sao lại định kiến việc giai mặc đồ hồng nhể? Nói đoạn, nhấc máy: tôi hỏi 1080 là giai thích mặc đồ hồng có sao chị tổng đài giọng lao đao siêu nhân sịp đỏ bay cao nhất trần Nghe tư vấn xong bèn post một status câu like.
Xem thêm tác phẩm khác →