Mở lớp Vẽ Kể Truyện, (khác lớp Vẽ Kể Chuyện) ở Flappy :Dee cafe, 22 Nguyên Hồng. Lớp đã đi vào truyện ngắn của một văn nhân thiên tài. Lớp học có truyền thống 200 năm, chính chủ, vòng ngực anh Chuẩn hem cần cho tiền đi chỉnh.
Truyện ngắn Lớp Vẽ Kể Truyện ở Nguyên Hồng.
Từ trên cao nhìn xuống, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng hình dấu cộng. Mà từ trên cao nhìn xuống, ngã tư nào cũng hình dấu cộng thì phải.
Nếu nhìn thấy ai quần áo dính màu đi qua, hẳn bạn có thể đoán là họ đang đến hay đi ra từ lớp Vẽ Kể Truyện (VKT).
Những học viên của lớp VKT có một mối thù sâu nặng với lớp Vẽ VKC (Vẽ Kể Chuyện).
Nguyên nhân của mối thù đó chính là: Xã hội quá ngu. Sao lại thù nhao làm gì? Bà thù chúng mài.
Hết.
:Dee?