Mộ trong những truyện cười khuyết danh làm mình buồn cười nhất:
Tàu xóc điên đảo, lái tàu giật mình tỉnh dậy: Cái giề thế?
Phụ lái: Có một thằng nằm trên đường ray
Lái tàu: Tránh làm giề cho xóc, đâm chết mẹ nó đê
Phụ lái: Mẹ kiếp! Em đang đuổi theo nó vào rừng đây
Thằng phụ lái này chắc tiền kiếp là thiên lôi trong truyện này:
Con chiên và cha xứ đánh bi-a. Thi thoảng con chiên lại kêu: "Mẹ kiếp! Lại đánh trượt rồi". Cha xứ răn: "Con nói bậy nữa là thiên lôi sẽ đánh chết con đó". Thằng này sợ quá nhưng quen miệng, lúc sau lại: "Mẹ kiếp! Lại đánh trượt rồi!"
Đoàng!
Con chiên ôm tim đau đớn. Mở mắt ra xem mình ở địa ngục hay thiên đàng thì thấy cha xứ đang cười bốc khói đen thui bên cạnh vì tưởng được chụp ảnh.
Thiên lôi lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Lại đánh trượt rồi"