← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 5, 2014
Mỗi giây không bị đau lưng là một giây may mắn. Tập hợp các giây may mắn lại đời anh sẽ có 1 phút may mắn. Hem phải câu của tôi, của ông bác sỹ trong phin ở comment. Ổng nói: Lưng là phần chưa tiến hóa của con người. Cột sống được cấu tạo nằm ngang, như cái dây phơi nhưng chúng ta lại dùng nó theo chiều dọc như cột cờ. Như vậy, nó cần khoảng 20000 năm tiến hóa nữa. Trước lúc đó thì đau là bình thường. Còn trước mắt, anh cứ đi lại phù hợp với cấu tạo là bò bằng 4 chi đi :"D Cảm thấy được an ủi. Bò vòng quanh nhà như George Samsa. Cố gắng đi bơi đều đặn nữa, hehe. Phin về diễn viên hài tình huống tên Louie và cũng do diễn viên hài tình huống gạo cội Louis C.K. xây dựng, đóng. Thông não thích :"D Xem nhân văn nữa. Tập đầu season 4, cảnh trước khi Louie đi khám bác sỹ, người đàn ông gần 5 sọi bị đau lưng nằm ở vỉa hè, bị bọn nhóc đi qua gọi là "đống cứt béo", gọi mãi không được cái taxi nào. Có bà cụ tầm 80 đi mua hàng về ngang qua dừng ngay lại hỏi han, vẫy tắc-xi giúp, đỡ tấm thân hơn 80 cân của Louie dậy, dìu vào tận xe.
Xem thêm tác phẩm khác →