← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 9, 2015
Mỗi khi gặp gái thông minh kêu khổ, Ad thường lấy câu này ra an ủi: Thông minh thì phải nghĩ được cách để không khổ chứ. Vậy là chưa thông minh rồi, ngộ nhận nhé. Gái: Vậy thì em ngu, được chưa, giờ em phải làm sao đây? Ad: Vậy thì có gì mà phải đau khổ với những thứ khác. Đó đã là nỗi đau khổ lớn nhất rồi. Nếu gặp gái chưa thông minh kêu khổ thì công đoạn tư vấn được rút ngắn. Bỏ qua công đoạn an ủi, đi đến kết luận luôn: "Vậy thì có gì mà phải đau khổ..."
Xem thêm tác phẩm khác →