🍐
Mỗi lúc không vào Facebook, bạn thường cảm thấy mình đang thiếu trách nhiệm với xã hội.
Bạn mang Comment đi bênh vực kẻ yếu.
Ad khốn dám chê những người bán hoa ngày Tết đập bỏ hoa khi không mang về được là "không biết thương cây, làm mất mỹ quan thành phố". Em bức xúc đúng như vậy mà không diễn đạt được, may có Ad khốn nói hộ.
Ad khốn quỳ xuống cho em lạy Ad khốn phát. Đỉnh.
🍐
Bao nhiêu người Comment ý là như vậy mà ông đã trót kiếp vác Comment đi bênh vực kẻ yếu là mấy kẻ đập cây, ông cứ phải nhảy vào gặm chân Ad khốn cơ.
Ông tán đồng với suy nghĩ ấu trĩ là đập cây để giữ giá mà không có chút thẩm mỹ để hiểu rằng:
Một người làm kinh doanh hiểu biết sẽ không ngu ngốc gắn hình ảnh của mình với việc phá hoại sản phẩm, nhất là cây cối, động vật...
Anh đập nát những thứ dễ thương như thế là hoàn toàn sai. Cực kỳ sai về mặt thẩm mỹ của người bán sản phẩm thẩm mỹ ví dụ như hoa Tết.
🍐
Có người đập hoa tin là làm vậy người ta không nhặt miễn phí về nhà được, năm sau họ sẽ thôi đợi đến phút chót mới hôi của.
Có người tin hành động [Đập cây ngày Tết] đó là làm đúng như chiêu tiêu hủy hàng hóa để giữ giá ở nhiều nước Tư bản. Kinh doanh vậy mới đỉnh chứ.
Một người bán hoa Xã hội chủ nghĩa có tầm nhìn Tư bản! Năm sau anh đập nữa đi, em ủng hộ hành động động đập hoa phá hoại ngày Tết này anh gì vung gậy lên ơi. Anh gì đập đập ơi, sang năm cho em đập phá cây cối giữa đường phá hoại ngày Tết cổ truyền với...
Đó, tư duy nhiều cháu vác Comment đi làm nghĩa vụ xã hội nó thấp kém vậy đó. Lí do: Thiếu thẩm mỹ thì cái gì phá hoại thẩm mỹ nó có đau lòng đâu hở mấy cháu gì ngốc vãi ơi. Người thiếu thẩm mỹ thì làm sao giữ được thẩm mỹ cho thành phố.
Còn cháu nào đó bảo đó là bí quyết kinh doanh giữ giá thì cũng nên đổi mới tư duy. Dù bí quyết này có thành công các năm trước hay không, Tết tới nó sẽ không thành công nữa.
🍐
3 lí do cho sự thất bại của việc đập hoa ngày Tết lấy cớ là giữ giá:
- Nếu có công ty nào tiêu hủy hàng hóa để giữ giá thì họ cũng không đem ra tiêu hủy, đập phá giữa đường. Trừ phi đó là một công ty muốn gieo vào mắt công chúng hình ảnh mình là người không nâng niu sản phẩm của mình, mình chỉ nâng niu mức giá. Ai thèm mua đồ của mấy đứa chỉ quan tâm tới tiền, không bán được là vứt, là đập sản phẩm như vậy nữa.
- Giờ công nghệ trồng hoa siêu tốc đã có mặt khắp nơi. Cung luôn nhiều hơn cầu, kiểu gì chẳng có ông làm ăn thua lỗ, nhất là khi người đọc biết mức giá nhập tại vườn rẻ như thế nào mà ông lại hét cao vãi.
Khi cung vượt quá cầu, hoa nhiều, người mua ít, ông nào biết làm ăn, thái độ tốt mới thoát khỏi danh sách các ông buôn hoa lỗ dài dằng dặc. Không biết kinh doanh, chỉ buôn để có việc làm và hy vọng thì cũng phải giữ thái độ tốt với sản phẩm và khách hàng như Ad khốn làm với Ra vườn nhặt nắng chứ.
Một đứa làm ăn thua lỗ, đập cây, hình ảnh chình ình khắp nơi mà lại nghĩ là việc đó sẽ giúp mình bán tốt năm sau???
Rồi bao độc giả không hiểu não được chế tạo bằng gì mà lại nói mấy người ấu trĩ đập hoa này đang dạy cho người mua, cho thị trường phải biết trân trọng bông hoa, công sức người trồng cây.
Chủ yếu mấy ông đập cây là mấy ông đi nhập rẻ vãi từ vựa hoa, hét giá lên rất nhiều lần rồi bán không hết không chở về được bèn đập công sức của người trồng hoa đấy chứ.
Tao nói con số hét giá 10-50 lần giá nhập và vẫn bán được gấp 5-20 lần mà mấy bạn có trách nhiệm vác Comment đi cứu xã hội cứ nhắm vào đó chửi bới cứ như bố mình bị đánh. Cứ làm như thực tế nhiều đứa bán hoa nó không hét giá trên trời và những đứa biết nhập hoa giá rẻ nó không lãi như vậy đấy.
- Ad khốn viết bài phân tích quá đúng, bảo vệ cho thẩm mỹ ngày Tết, dân nó phải nghe :" D D
🍐
3 lí do nó rõ ràng như vậy đó.
Có hơn 2000 độc giả bấm Like và Love, Comment chỉn chu cho bài viết hay vãi đó mà ông cũng không hiểu vấn đề.
Từng đó người đồng tình, khâm phục Status thì phải hiểu là họ không thích hành động đập cây hoa phản cảm như vậy.
Người mong manh dễ vãi như Ad khốn thấy cánh hoa rơi còn nhặt lên dán lại vào cành cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Đứa nào đền cho khung cảnh ngày Tết ở Việt Nam trong đầu Ad khốn bị ố ở chỗ đập hoa đây.
Bạn đập cây hoa trước mặt người ta, người có thẩm mỹ, lại đúng vào ngày Tết cần thư giãn, hòa bình, chỉ 1 người không thích hay vài người không thích đã là nên tránh rồi. Bạn làm vậy, trẻ con thấy thế nó nghĩ con người là thế nào?
Vậy mà cứ cố làm chuyện ngu. Chỉ ra cho thì cứ tôi ngu tôi không thích nghe cơ.