Mong muốn của mình
Các bạn ơi, mình viết 1 status bày tỏ quan điểm của mình. Đó là mối lo ngại về việc có những tổ chức trong đó có những bạn gay đang làm các “nhà tạo mẫu” (chữ của Kundera) muốn gay hoá xã hội một cách có hệ thống. Các bạn có thể thấy nhiều sự lạm dụng nam giới và nam giới ngày càng tím hoá trong showbiz. Có những gameshow cũng cố tình có những thiết kế đẩy cao điều này. Đây là điều hoàn toàn có thể thấy ngay bằng mắt thường. Đó là chưa nói đến những sự thao túng, xâm hại nam giới, nhiều giới khác trong bóng tối, ở nhiều môi trường khác.
Và mình muốn cảnh báo đừng làm vậy vì có thể những người đàn ông sẽ đứng lên chống lại sự lạm quyền đó để giữ sự công bằng, bình đẳng. Đó là sự lãng phí việc đang có nhiều người đàn ông đang tự giải trung tâm quyền lực vì tôn trọng bình đẳng giới. Và sự sai trái của những cá nhân LGBT cũng có thể gây ảnh hưởng tới cộng đồng LGBT đang ngày càng đạt được sự bình đẳng giới.
Mình muốn cảnh báo những cá nhân tệ và sự tăng cường dùng showbiz, gameshow để “tạo mẫu” với mục tiêu thao túng dư luận, trẻ em chứ không hề lên án cả cộng đồng LGBT hay tự do cá nhân của từng LGBT. Mình cũng không dùng một câu nào để nói rằng việc LGBT tham gia các gameshow, xuất hiện ở nơi công cộng hay biểu hiện quyền tự do cá nhân là “tạo mẫu”. Đó chỉ là những việc nhiều bạn suy diễn, tự ý diễn dịch sai ý của mình, kết tội sai mình và lan truyền thông tin sai.
Với mình, status là đủ ý mình muốn nói. Mình cũng không xoá, sửa khi bị kết tội vô lí là kỳ thị LGBT. Thực tế là trong nhiều năm qua, mình có những bài viết tôn trọng quyền tự do và cung cấp sự hiểu đúng hơn về các bạn LGBT. Mình có đăng 2 bài viết tiêu biểu của mình về việc bênh vực, tôn trọng tự do và tài năng của LGBT ngay sau status bị hiểu lầm. Dù nhiều bạn hiểu lầm mình kỳ thị LGBT trong status đó thì mong các bạn xem lại khi không tìm thấy sự kỳ thị của mình trong các status khác. Những độc giả LGBT lâu năm của mình cũng có thể làm chứng cho sự tử tế của mình với LGBT trong nhiều năm qua.
Mình cũng không kích động sự thù ghét ở các comment dù mình phải hứng chịu điều đó. Các comment trả lời của mình đều lịch sự, nhẹ nhàng. Mình cũng không xoá comment hay block ai, ngay cả khi đang bị spam ở những post sáng tác không liên quan đến status kia. Mình cũng không Like các post ủng hộ mình, cũng không tập hợp những người ủng hộ cũng rất đông để chống lại ai, cố gắng giữ không khí không kỳ thị ở đây.
Mình đơn giản là bày tỏ quyền tự do ngôn luận và nói những sự thật theo suy nghĩ và nhận biết sâu sắc của mình. Mình cũng nói thật về việc Chat GPT đã đổi giọng (khả năng cao là bị thao túng) so với cách lúc đầu nó phân tích bài viết của mình. Đây là việc không khó hiểu với sự thảo mai nổi tiếng của Chat GPT.
Mình cũng không muốn làm tổn thương các bạn hiểu lầm mình kết tội cộng đồng LGBT hay cá nhân họ nên đã giải thích rất rõ ràng, lịch sự nội dung và từng câu của status đó.
Mong các bạn không tấn công quyền tự do ngôn luận của mình hay spam, miệt thị, lan truyền thông tin sai, xâm phạm quyền bình đẳng của mình.
Mình cũng xin không nói thêm và tập trung vào những việc khác mình đang bận vì thấy những nỗ lực chia sẻ và tử tế của mình không được lắng nghe. Mình cũng không muốn tranh luận khi việc đọc hiểu đúng, diễn dịch đúng của những người phản biện chưa hoàn thành. Như vậy sẽ mất thời gian vô ích và thêm mệt mỏi với những việc lạc đề.
Mình cũng mong các bạn ủng hộ mình tôn trọng nguyện vọng của mình là không gây war ở đây và ở nơi khác, giữ ngôn ngữ tôn trọng, lịch sự, chia sẻ, đọc thêm các bài viết của mình về LGBT để có thêm sự hiểu và cảm thông. Đó manners mình muốn nói đến.
Bài viết này cũng như một phiên bản dễ hiểu hơn cho status đó, mong các bạn hiểu đúng ý mình.
Để dễ hiểu hơn về status nói về [đạo đức không nên lạm quyền, đồng hoá ở bất cứ giới nào], mình thay từ “gay” bằng “nam” để các bạn có thể đọc hiểu với sự thoải mái hơn.
Cảm ơn các bạn.