← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 12, 2019
Một bức ảnh nói ngàn lời về người làm sách, người post bài, độc giả và xã hội. Người làm sách (bao gồm tác giả): Não ngắn, lừa đảo. Mấy câu nhảm nhí cũng không thể nghĩ ra nhiều hơn, phải in chữ to, kéo giãn khoảng cách giữa các ký tự, mỗi trang vỏn vẹn vài chục từ, vậy mà cuốn sách vẫn mỏng dính, hự. Nhìn thôi đã thấy hèn mạt, chưa kể giọng văn và nội dung nghe đã đầy đạo nhái từ những thứ nhạt nhẽo nhan nhản. Đây là những đứa giết phẩm giá của sách vì khi chúng chiếm được thị trường, chúng làm người ta cầm cuốn sách lên không còn thấy sự danh giá. Người post: Chẳng khác mấy vì tôn vinh những điều đó. Người đọc: Chẳng khác mấy khi like những điều đó. Xã hội: Khi những thứ này phổ biến và tạo thành những đám đông lớn thì chúng chính là nạn zombie vì chúng đi đến đâu, người ta không còn thấy não ở đó.
Xem thêm tác phẩm khác →