Một chuyến du hành
Bạn thấy ở hình 1, rễ gần ngọn của nhánh vạn niên thanh cắm xuống nền bể cá không?
Chỗ phía trước hòn đá bên trái ấy.
Hai tuần trước, lúc nhánh vạn niên thanh mới vào bể, cái đầu ngọn này còn lơ lửng sau tảng đá, hình 2.
Nhánh cây đã đưa ngọn lặn xuống phía trước bể rồi từng ngày cắm dần rễ xuống nền.
Vậy là kết hợp với phía gốc được cố định dưới tảng đá bên phải lúc vào bể, nhánh cây đã “xây” được chỗ “an cư”.
Quá trình “lạc nghiệp” của nó bắt đầu biểu hiện ở các rễ con trắng trắng, bụ bẫm nhú ở các đầu rễ.
Khả năng là nó sẽ sớm làm chật bể, sẽ được tỉa bớt lá trong bể và cho bám tường tiếp tục du hành lên cao.
Từ 1 nhành cây cắt ra từ chậu cây ở hình 3, nhánh vạn niên thanh đang trở thành một cái cây có khả năng sinh sôi mạnh mẽ.
Nó dễ dàng thích ứng khi bỗng bị đưa từ trên cạn xuống nước.
Một phần vì đó là thuộc tính của cây và một phần nó khoẻ mạnh như vậy cũng vì đã nếm nắng nóng, giá lạnh ngoài trời hơn 3 năm.
Nó cũng quen với nước được xối hàng tối, đôi khi, chủ nhà đi vắng vài ngày, nó héo rũ để tiết kiệm nước và nhanh chóng hồi tỉnh mơn mởn khi chủ nhà về vội tưới.
Giờ với dinh dưỡng đầy đáy bể và quanh bể, nó đang hừng hực sống bên các cây thuỷ sinh.
Chúng cùng chiếc lọc thác làng nhàng giúp lọc bể rất tốt (đáy đang thử thả thêm hạt na, hạt nhãn, hạt trám, nắp vỏ ốc rừng), cá sống ổn định và hình như vui.
*
Chuyến du hành của cây mướp đắng:
https://www.facebook.com/share/p/1CkDcuf64b/?mibextid=wwXIfr