MỘT CHUYỆN KHÓ NÓI
Đành viết vậy T.T
Hôm nay sinh nhật Ad.
Vừa ký vào sổ nợ 221 triệu cho một món đồ thực sự cần mua.
Từ nhỏ Ad gần như không mua đồ gì cho mình ngoài tem, sách, đồ ăn và những thứ còn lại.
Đời Ad toàn dùng đồ được bố mẹ mua cho hoặc người khác tặng, tư tưởng chủ đạo là có gì dùng nấy, có chấy thì nên, đói thì khóc.
Gần đây thì tiến bộ dũng cảm tự mua cho mình một áo pull đen ở Bò Sữa, gần giống trong Ava, để có thể mặc quanh năm.
Bản chất của việc Ad dành nhiều thời gian làm thơ, viết lách hơn các thứ khác là vì nó tiện dụng. Không phải đến chỗ làm mà vẫn tạo ra sản phẩm, không mất nhiều chi phí cho công cụ sản xuất, không sợ thất nghiệp vì nghề này được coi là thất nghiệp sẵn rồi.
Hôm nay ngồi nói chuyện với ông bạn, giải thích cho ông ấy về gói duyệt Wall.
- Dạo này ông làm gì?
- Tôi tự in sách bán với thu phí đọc Facebook. Ai muốn Add Friend để đọc các Post ở chế độ Friends phải chuyển khoản cho tôi một khoản phí coi như phí đọc hàng năm.
- Bao nhiêu người trả tiền rồi?
- 68 người.
- Ông có Followers không?
- Có, 5730 người.
- Mọi người có mua gói Add Friend này thường xuyên không?
- Lúc đầu là 500k/năm. Sau đó tôi lên 1 triệu rồi 2 triệu thì tốc độ chậm dần. Tháng 12 tới tôi sẽ lên giá 4 triệu/năm thì chắc ít nữa.
Nói đến đây, 2 người bèn câm lặng. Chuyện này thực sự không phải là chuyện nên có trên đời này. 8 tỷ người có ai làm đâu.
Giờ đi bốc vác đã đến, 2 người đứng dậy, bắt tay, ra về.
Nói chung, câu chuyện đạo đức này cũng chỉ là để tuyên truyền về gói Add Friend 500k huyền ảo dưới hình thức đối thoại tư vấn.
Ad khốn của các bạn chỉ muốn thông báo là mặc dù từ giờ đến tháng 12 Ad không nhận Add Friend nhưng Ad vẫn nhận hối lộ 10 000k cho ai muốn trở thành ngoại lệ.
Ngoài ra, mỗi thứ 2 hàng tuần, sẽ có gói khuyến mãi 1000k/năm cho bạn nào chuyển khoản mua gói Add Friend trong ngày. Chỉ áp dụng tới cuối tháng 11.
68 Friends hiện tại cũng có đặc quyền là gia hạn thuê bao với mức phí này.
Đặc quyền này được áp dụng vĩnh viễn (nếu tiền Việt mất giá thì cứ khoảng 45$/năm) nhưng ai có xèng cứ nạp luôn giúp Ad trả nợ nhanh.
Ad không giỏi giải quyết khủng hoảng tài chính, cần đẩy nhanh nó sang cho người khác để tập trung sáng tác. Giờ các độc giả 500k huyền thoại trong tương lai và 68 Friends hiện tại là con nợ cho gói vay của Ad. Vậy là các bạn có thêm niềm tự hào bên cạnh nghĩa vụ được trả các gói vay của chính phủ.
Câu chuyện phức tạp, không dành cho người thông minh T.T
Hết báo cáo mất rồi :")