Một chuyện về sức sống
*
Đợt trước thấy bộ rễ lan hồ điệp trong chậu lan hồ điệp được tặng sum suê, chắc nịch, xanh bóng bèn đoán là từ một mẩu rễ này có thể cũng mọc lên cây.
Thử ủ trong rêu rừng ẩm và cắm xuống đất ẩm nhưng hai mấy đoạn rễ ngắn dài các kiểu từ 5 cây lan hồ điệp đang sung sức đều ủng hoặc héo.
Trong lúc thử thì bắt đầu Google với xem Youtube khá nhiều về hoa phong lan, thấy chẳng ai trồng hay nhân giống phong lan từ rễ.
Toàn là ươm từ thân già, thân tơ, vòi hoa hoặc gieo hạt.
Thôi không ủ rễ lan hồ điệp nữa thì bố cho một cây lan rừng cậu bố vừa cho bố.
Chưa rõ tên cây này nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự hâm mộ vẻ đẹp và sức mạnh của nó.
Đã thấy một bông hoa sót lại ở gốc, nhỏ như hoa đào, màu rất tinh tế.
Vòi hoa đỏ bầm cùng màu với cuống lá không chỉ đặc biệt đẹp mà còn cho thấy một sức mạnh khủng long.
Chậu cây có nấm mốc nên phải chuyển cụm cây sau khi rửa sạch sang một cái lẵng hoa bằng mây rồi đắp rêu rừng, ngày ngày phun ẩm xung quanh.
Quen tay, ủ mấy mẩu rễ gẫy trong đó và cắm thêm vào đất ẩm.
Cũng chỉ là tiện tay và muốn thử thêm với cây mới mang sức mạnh từ rừng chứ sau khi xem Youtube thấy không ai làm cũng không còn kỳ vọng mấy chuyện trồng lan từ rễ.
Vài tuần sau, bỗng thấy nhú từ đám rêu một mầm cây xanh ngọc căng mọng.
Bới rêu lên thì hoá ra mầm đó nhú từ một mẩu đầu rễ xíu xiu bằng 1/2 đốt ngón tay út.
Mầm từ mẩu đầu rễ đó đã kịp mọc thêm đám rễ non dài ngoằng.
Tưởng đó đã là khủng lắm rồi, tiếng vỗ tay trong đầu dành cho cây lan rừng này đã nhiệt liệt lắm rồi.
Sau khoảng 10 ngày, lại một mầm nữa nhú lên từ trong mẩu đầu rễ đó và bên trong nó đang chứa đầy mầm khác.
Số mẩu rễ cắm xuống đất ẩm ở chậu khác sau vài tuần có mấy mẩu tiếp tục bụ ra, vẫn giữ vẻ xanh mướt.
Chỉ là nhân dịp này kể một chuyện được chứng kiến về sức sống.
*
Cập nhật:
Ad khốn lại đưa fake news rồi.
Post bài xong bỗng thấy lo lo vì lá của cây mới không giống lá cây mẹ. Nhỡ đâu nó là hạt cam chứ không phải đầu rễ hoa lan? Trông quá giống nhau. Nhưng mẩu đầu rễ này trông dài hơn hạt cam mà... Cứ băn khoăn mãi chờ có thể phải edit post và xin lỗi độc giả.
Hôm nay (24/3/2020) thấy một mầm mới trong hộp ươm, kiểm tra lại cả hai thì có lẽ đến hơn 90% là hạt cam có lẽ Ad khốn quên mất là đã bỏ vào rêu rừng ươm cùng -> Xem 2 hình cuối, chắc đều là cây cam.
Rất xin lỗi độc giả vì một lần nữa lại đưa fake news!
Tuy nhiên, thông tin này vẫn đúng:
“Số mẩu rễ cắm xuống đất ẩm ở chậu khác sau vài tuần có mấy mẩu tiếp tục bụ ra, vẫn giữ vẻ xanh mướt.” (Xem hình thứ 3 từ cuối đổ lại).