Một ngày đến nhấc tôi lên
Khỏi nơi tôi vốn nằm bên một người
Một ngày đến với nụ cười
Mặc tôi vẫn vậy biếng lười thở than
Một ngày đang tan đó man
Tan như một cánh hoa tàn phải không
Một ngày đến vẫn mùa đông
Một ngày khác đến đã không còn mùa
Một ngày đến với bán mua
Con người đã quyết định thua đồng tiền
Một ngày đã đến làm phiền
Làm ta phải thức dậy liền làm chi
Ta chỉ muốn ngủ li bì
Để không phải thấy thị phi ở đời
Một ngày đưa những trò chơi
Cho ta phá đảo rã rời tư duy
Một ngày mang bánh bích quy
Làm ta đỡ chán ta quỳ cảm ơn
Một ngày thì có gì hơn
Một ngày có lúc mừng rơn một ngày
Một ngày mọi thứ đều hay
Một ngày không tỉnh không say nữa rồi