← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 3, 2016
Một nhà xuất bản khốn kiếp * Đi mua sách, mở một loạt sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam ra, gần như trang nào cũng đầy lỗi chính tả. Thường cảm thấy buồn chán khi gặp những độc giả không kiểm soát nổi dấu cách, giờ đã hiểu tại sao. Thằng nhỏ đi học trường công, sách giáo khoa xấu hoắc, ẽo ợt như mang từ hàng photo về. Lỗi chính tả chi chít. Trình độ chính tả của giáo viên cũng là thảm họa âm nhạc. Bọn đưa những cuốn sách xấu xí này ra thị trường đúng là lũ sâu bọ ngoi lên làm người mà. Đê tiện không kém bọn bán thực phẩm độc hại. Đưa sách cho hàng triệu trẻ em mà vô trách nhiệm, đầy những thứ sai lệch như vậy là tội ác. Tên tuổi của bọn tội phạm đã có đủ.
Xem thêm tác phẩm khác →