treo cờ
02.09.1945 – 02.09.2008
Tác giả:
Gone
==
Bình:
3 loại cờ. Tạm đánh số từ trên xuống là 1, 2, 3.
2 lá cờ số 2, 3 ít nhiều tạo cảm giác đối thủ.
Lá cờ số 1 được biến thể từ lá cờ số 3, chuyển một nửa màu đỏ thành màu xanh. Bên dưới là status “lúng la lúng liếng mông ta”. (Không rõ có ý liên hệ với đoạn này không: “và em thì có bờ mông cực buồn/gợi cho tôi cánh chuồn chuồn/gợi cho tôi nỗi cội nguồn phân chia”?)
3 lá cờ đều nằm trong 1 friend list có tên “C1 Forever” (một ý muốn thân thiết mãi mãi?)
Chỉ như một nhát cắt khéo léo để lấy ra một đoạn trong bức ảnh chụp màn hình có cửa sổ chat; thêm sắp đặt một lá cờ lạ (từ ý tưởng nảy ra khi thấy 2 lá cờ khác loại trong friend list?); thêm một câu status (status và icon còn lại không rõ là ngẫu nhiên hay có ý gì); thêm một cái tên “treo cờ” và dòng “02.09.1945 – 02.09.2008” mà tác giả đã tạo được một tác phẩm tối giản xuất sắc.
Hình ảnh
Ý tưởng
Mạch cảm xúc
Nhạc tính (“lúng la lúng liếng mông ta”). (Nếu biến bức ảnh thành 1 flash trộn 2 loại nhạc của các lá cờ 2, 3 + một tiếng nhạc lạ cho lá cờ 1 sẽ gây ấn tượng thính thị giác mạnh hơn).
Tư tưởng (sự phong phú, thông minh, mong ước được thể hiện duyên dáng trong bức tranh/bài thơ, câu status ngộ nghĩnh là lá cờ tư tưởng của tác giả trong tác phẩm này).
5 yếu tố của tính thơ đều đẹp và hòa quyện.