← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 1, 2023
Một vài điều tôi nghĩ * Hồi trẻ, khoảng 15-30 tuổi, tôi cực kỳ mong những tác phẩm, tư tưởng của mình được phổ biến càng nhanh và rộng càng tốt. Đầu tiên là vì tôi tuyệt đối tin đó là những đơn thuốc tư tưởng, trị liệu và đủ chất lượng nghệ thuật, giải trí hiệu quả cho Việt Nam và thế giới. Thứ hai là nếu tác phẩm của tôi được phổ biến rộng thì tôi cũng có thể giàu bằng nghề tôi thích và giỏi, đó cũng là đơn thuốc tự do cho chính tôi. 2 kỳ vọng này thường xuyên không được toại nguyện khiến tôi từng rất đau đớn cả tinh thần và thể xác. Tuy nhiên, những mục tiêu đó cũng đem lại nhiều tác phẩm độc sáng và giúp phát triển tư duy giải pháp. Có thể nói nhu cầu cứu thế giới, sáng tác những kiệt tác và chuyển hoá khối lượng tác phẩm thành sự giàu có là động lực sáng tác của tôi trong giai đoạn đó. Tạo ra tác phẩm đỉnh là việc tôi có thể tự hoàn thành. Tuy nhiên, việc giúp ích cho xã hội đến đâu, đem lại tiền bạc cho tôi đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều bên khác hay đòi hỏi nhiều kỹ năng khác mà tôi phải học thêm. Sau này tôi không còn đặt nặng cả hai việc đó. Bởi vì, tôi hiểu được ra việc thế giới cần tác phẩm của tôi đến đâu, lúc nào là tuỳ duyên, tuỳ nhu cầu của nó. Việc nhìn thấy những hệ tư tưởng bị đem ra làm vũ khí cai trị, tạo chiến tranh, đàn áp tự do tâm trí và cũng làm nhiều người tự giới hạn tư duy cũng giúp tôi sớm nhận ra mình không nên tạo ra một hệ tư tưởng nào. Hơn nữa, thế giới quá bao la, vi diệu để bị tóm tắt và điều hành một cách ngu ngốc trong một hay vài hệ tư tưởng. Một người hay một nhóm người không bao giờ đủ trí tuệ để thông minh hộ, lựa chọn hộ nhân loại. Và cũng không ai có quyền hay tư cách đặt sinh mệnh, nhu cầu của muôn loài vào tay mình. Bản thân vũ trụ vừa tạo ra muôn loài vừa trả tự do cho muôn loài, nhờ vậy mà người ta không chỉ thấy cái ác, sự tranh giành, chiến tranh mà còn thấy được tình yêu thương, cái đẹp, tự do và hoà bình. Điều khiến tôi cảm thấy được giải thoát nhất là việc nhận ra cuộc đời không phụ thuộc vào tôi và bao nhiêu người khác với vô số năng lực khác giỏi hơn tôi vẫn đang làm đẹp cho cuộc đời. Tôi vẫn sẽ sản xuất ra các tác phẩm chứa tư tưởng như bản năng trời cho nhưng tôi coi đó là những ý tưởng hơn là lý tưởng. Để không hại người bằng sự áp đặt tư tưởng, người ta chỉ nên sản xuất tư tưởng, tác phẩm của mình như những miếng lego được làm thật xịn thay vì một mô hình đúc sẵn định hình tâm trí người khác. Và người đọc sẽ là người chọn ghép những miếng lego tư tưởng của các tác giả và chính mình để tạo nên tư duy và cuộc đời họ. Đó mới là tôn trọng tự do và hiểu giới hạn tất yếu của quyền lực bản thân trước tự do bất tận của vũ trụ. Hơn nữa, tôi cũng đã làm việc tới kiệt sức cho kho tác phẩm, nói được nhiều thứ muốn nói bằng năng lượng của tuổi trẻ và giờ phải giảm kỳ vọng để thích nghi với tuổi già và các vấn đề sức khoẻ. Mặc dù việc ngày càng buông lỏng kỳ vọng, để thế giới tiếp cận tác phẩm của mình một cách tuỳ duyên có thể khiến tôi bị giàu chậm hơn, bị khó khăn về tài chính hơn nhưng tôi vẫn đủ năng lực và ý chí sống với việc đó. Tôi cũng hiểu rằng sống với độ khó đó cũng là một trải nghiệm cần thiết để nuôi dưỡng điều quan trọng này: Không để đồng tiền chi phối toàn bộ niềm vui và lẽ sống. Tôi nghĩ chính những tư tưởng như vậy và sự liên tục nâng cấp tư tưởng, khám phá để tìm thêm cái hay, cái đúng là nền tảng tác phẩm khiến tôi vẫn có được nhiều độc giả cao cấp và phân khúc thị trường của mình. Chỉ là tôi có khá nhiều nguyên tắc, bảo thủ mà tôi cho là cần thiết nên tôi chưa vội nhượng quyền hay tạo nên các điểm bùng phát. Không để đồng tiền chi phối nhưng vẫn nên giàu kỹ năng kiếm tiền để tránh bị đồng tiền chi phối khi quá nghèo. Tiền cũng giúp đảm bảo trách nhiệm chu cấp cho gia đình, mua nhiều thứ để phát triển và giúp đỡ người khác. Đó là lí do tôi vẫn không ngừng tìm hướng tiêu thụ cho tác phẩm của mình. Những lao động sáng tác gần như mỗi ngày, đêm từ mười mấy tuổi đến giờ cũng khiến tôi đã xây được kho hơn 10000 tác phẩm có tỷ lệ chất lượng cao. Đó cũng là một hành trình tự mở mang, tích luỹ tư duy và trải nghiệm khiến tâm trí thấy đủ hơn và có thêm nhiều cách cân bằng hơn. Kho content với chất lượng và số lượng hàng đầu thế giới này sẽ khiến tôi không thể không giàu nhưng tôi sẽ không vội giàu theo cách đưa tác phẩm cho các bên một cách dễ dãi. Tôi vẫn còn cầm cự được để giữ các tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình.
Xem thêm tác phẩm khác →