Một vòng quay
*
Các mạng xã hội cho rất nhiều người cơ hội có kênh riêng để thể hiện bản thân.
Nhưng những đống rác bản thân khổng lồ do không có thẩm mỹ cũng đang đè lấp rất nhiều những giá trị và tác giả đỉnh cao mà nhân loại tích luỹ được bao đời nay.
Những đống rác thiếu thẩm mỹ và không có tự trọng về bản quyền đó đang là thế lực lớn nhất kéo nhân loại về thời mông muội.
Ví dụ đơn giản thôi, một tác giả bắt đầu post bài trên mạng, hắn ta có một kho thông tin và tác giả lớn siêu lớn để tìm kiếm, học hỏi. Nhưng phần lớn các tác giả khởi nghiệp chỉ nhìn quanh thế giới đạo văn, đạo video nhân nghĩa, huynh đệ nhạt nhẽo, giả tạo của Tàu đang vây kín để lấy làm mục tiêu phấn đấu. Những ngọn núi trí tuệ và tư cách làm việc rơi vào điểm mù trong mắt họ và họ phần lớn chỉ học hỏi bọn vô học.
Những tác giả vô học cộng hưởng với đám khán giả mù thẩm mỹ tạo nên phân khúc thị trường lớn nhất cho mọi thứ. Như một cái hố đen.
Ví dụ như trên TikTok có rất nhiều nghệ sỹ nhưng phần lớn đang kéo thẩm mỹ nhân loại đi xuống và gây lầm tưởng cho rất nhiều khán giả và lứa khán giả đang tuổi lớn rằng nghệ sỹ và nghệ thuật chỉ đến vậy thôi. Thời lượng dành cho những tác phẩm điện ảnh cao cấp đang bị thế giới video ngu hoá cướp đi. Và đó chính là một dạng xoá chất xám trong não.
Các tác giả có chút học hỏi, chút danh dự chỉ còn những thị trường ngách quá nhỏ mà người mới bắt đầu khó thích nghi, khó chiếm lĩnh. Và phần lớn họ trở nên thoả hiệp, hạ thấp tiêu chí và chất lượng tác phẩm của mình, bợ đỡ các tác giả, khán giả thấp kém để theo kịp thị trường thẩm mỹ thấp.
Thế giới đang bị mù chữ trở lại theo cách đó.
Tuy nhiên, đó chỉ là một xu hướng. Dù nó lớn đến đâu, dù concept của các mạng xã hội hỗ trợ cho sự ngu hoá đó nhiều tới mức nào thì sức sáng tạo, tận dụng công nghệ để giỏi hơn, mới hơn, tốt hơn của con người vẫn là vô hạn. Các tác giả thực sự độc lập và có tư cách vẫn luôn tồn tại.
Có điều, tốc độ huỷ hoại các tác giả có tiềm năng của cái hố đen ngu hoá này đang rất khủng khiếp. Năng lực lớn nhất để hãm sự huỷ hoại này lại chính là thái độ muốn tự nâng cấp thẩm mỹ và cách cư xử với cái hay của khán giả để tạo nên một phân khúc cạnh tranh, một nguồn cầu cho các tác giả có nguồn cung chất lượng và sạch.
Nhưng phần lớn khán giả đang mải pose hình, mải làm tác giả đi ăn cắp nội dung do không có thang thẩm mỹ tốt về giá trị cũng như không có sự học hỏi chân thành.