Mùa đông đã đến trên cành
Cái cây bên cạnh đã thành củi đun
Mùa đông chưa đến đã run
Vương đô chứng kiến cũng chùn chân tay
Jon Snow trước đến nay
Làm gì cũng chỉ thẳng ngay mà làm
Sống như anh thấy mà ham
Sống ngu vẫn sống lại, làm gì nhau
Bao người chết chẳng thấy đau
Một con rồng chết cả tàu bỏ cơm
Mẹ nấu món gì mà thơm
Nhưng mà rồng chết còn cơm cháo gì
Chỉ vì những tiếng thầm thì
Ngón tay nho nhỏ đã tì lưỡi dao
Arya làm bi thuốc lào
Theo Sansa chỉ xông vào võ lâm
Vừa xem vừa sợ xem nhầm
Phải dòng Tiên hiệp giam cầm quái nhân
Một con đã mạnh muôn phần
Mà con nào đó chỉ cần phẩy tay
Mũi lao băng giá mà bay
Thì con rồng khủng cũng ay, băng hà
Hodor mãi chưa hiện ra
Với đôi mắt của rừng già vãi xanh
Phủ thêm băng giá ngoài thành
Không thêm từ vựng của anh: Hodor!