← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 12, 2017
Mùa đông này bạn bị lạnh? Sau đây là 10 ghi chú để đọc đỡ lạnh: 1. Bạn cảm thấy lạnh do cái lạnh đã xuyên qua áo quần, ngấm vào nhận thức của bạn. Hoặc nhận thức của bạn quá lạnh lẽo, thấm từ suy nghĩ ra khắp cơ thể, thời tiết không phải là tác nhân. Như vậy, đầu tiên, cần sưởi ấm cho nhận thức. Một số cách sưởi ấm cho nhận thức: - Nạp Wall. Đang có siêu khuyến mãi 2000k/năm vào 1/1/2018 độc giả nhé. Mỗi năm duyệt Wall tương đương 1 đồng ODE với tỷ giá hiện tại là 1 ODE = 15000k VND. Tỷ giá cách đây 2 năm là 1 ODE = 500k VND. Giá đọc Wall Ad khốn (với hơn 10000 tác phẩm có bản quyền, cập nhật liên tục) là 15000k/năm. Vậy mới nói 2000k/năm là siêu khuyến mãi. Bạn đọc mấy dòng trên mà thấy ấm tức là liên quan đến tiền, số to là bạn thấy khỏe khoắn hơn. Vậy cứ gõ Google "tiền" hay "money", chọn phần Image là xuân này ấm hơn nhé. Ad khốn đọc được một bài báo với kết luận "Đếm tiền làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn" cách đây mấy năm. Mà mãi không có tiền để đếm. Đang ứng tuyển vào quầy thu ngân của ngân hàng. Nếu rớt sẽ lại Apply vào các trạm thu phí BOT để có xèng lẻ đếm tĩ tã. Hôm qua vừa sang Bắc Ninh bằng đường Quốc lộ 5a. Đi chưa tới 30km mà đụng luôn trạm thu phí. Úi giời, cái đường nhếch nhác, nguy hiểm, đầy tai nạn, toàn bẫy với cớm bẩn lâu không đi phí từ 10k nhảy lên 40k vừa láo lếu, vừa là hành vi của bọn thực dân được chính quyền bảo kê vừa thúc đẩy lạm phát. Lạm phát cũng không tệ. Nó khiến đồng tiền mất giá, đời sống theo mô hình thị trường khó khăn hơn, người ta ra chợ ít đi, ít xài tiền đi, chăm lao động chân tay, trồng trọt hơn. Nếu xã hội nhanh chóng thích nghi được với thực trạng mới, cuộc sống chậm lại, xanh hơn. Những người tiếp tục bám trụ với đồng tiền thường rơi vào 2 kịch bản: 1. Đẩy cao được số vốn của mình lên nhờ tận dụng chênh lệch tỷ giá giờ trước giờ sau của đồng tiền lạm phát. Đây là điều George Soros đã làm với nền kinh tế Thái Lan, làm người Thái tỉnh hẳn người. 2. Vay mãi và không bao giờ trả được lãi. Bản chất là mài uy tín ra ăn. Sau nếu không tự xử hay bị thanh lí môn học thì cũng đành trồng trọt kiếm sống. Như vậy, lạm phát không phải không mở ra cơ hội đầu tư và phát triển. Hướng phát triển tiếp theo của mỗi khu vực, mỗi người trong lạm phát phụ thuộc vào sức sinh tồn của mỗi khu vực, mỗi người đó. Vậy ta phải cảm ơn lạm phát, cảm ơn BOT giả mạo đặt giữa đường quốc lộ để trấn lột giúp cuộc đời ta có biến chuyển, có áp lực phải lao động hơn? Nếu bạn cảm thấy cảm ơn. Cảm ơn đầu tiên phải là cảm giác. Không có cảm giác này với BOT thì tất nhiên không cần giả tạo. Bạn làm hại ai đó, sau đó, họ vẫn phát triển được không có nghĩa là bạn làm tốt cho họ. Đơn giản chỉ là họ phải tiếp tục sống dù có bạn hay không, dù bạn làm hại họ hay không. Nhưng khi bạn làm hại họ, họ phải phát triển với vết thương có thể không bao giờ lành. Nó khác với cảm giác phát triển dễ chịu khi không bị đối xử tệ rất phổ biến trong các môi trường văn minh hàng đầu thế giới ngày nay như Page Ra vườn nhặt nắng. Bạn không thể gọi làm hại là cái tên khác khi bạn cố tình làm hại. Và chỉ có muốn làm hại, triệt hạ dân mới đặt trạm thu phí trên đường quốc lộ là đường đi lại, sinh sống duy nhất của bao người dân hàng ngày. Bản chất của việc chặn những con đường độc đạo của cả nước là "Ngăn sông, cấm chợ", cướp tiền bạc, thời gian của hàng triệu đời người. Đặt trạm thu phí trên đường quốc lộ là phá hoại môi trường vận tải, kinh doanh, đeo thêm tạ vào chân nền kinh tế còn đang ì ạch chạy khỏi cái nghèo, cái ngu, cái ác. Chính phủ tử tế được đo bằng thái độ sợ mất từng giây sống dễ chịu của người dân. Còn một chính phủ không tử tế làm ngược lại, cướp đi từng giây dễ chịu, yên ổn của cuộc đời người dân và trả lại bằng những giây căm ghét, lo hãi. Nãy giờ, bạn đã quên mất cái lạnh. Chỉ thấy lạnh người về sự thiếu tử tế đến mức khan hiếm của chính phủ và các trạm mạo danh BOT nước ta. Như vậy, ngoài việc nhìn tiền, đếm tiền giúp ấm hơn, việc đọc những Status hay, những Page hay như Em giấu gì ở trong lòng thế? cũng giúp bạn tập trung vào việc đọc, mất tập trung vào việc lạnh. - Suy nghĩ tích cực, thông minh: Mùa đông không lạnh mới là điều quan trọng, có gấu hay không không quan trọng. Nếu bạn cứ tự đặt ra điều kiện đủ cho cảm giác ấm là phải có gấu thì bạn sẽ phụ thuộc vào việc có gấu hay không. Còn nếu bạn định nghĩa "mùa đông không lạnh" là luôn giữ được thân nhiệt ấm thì bạn sẽ trang bị cho mình các đồ giữ ấm, làm ấm là ổn. 2. Nhận thức ngon nghẻ rồi, biết cách suy nghĩ cho ấm rồi, ta tiếp tục trang bị thêm các đồ xịn để tăng nhiệt độ. Một số gợi ý của Ad khốn chọn đồ cực nhanh nhưng cực khó tính: + Áo thun Ra vườn nhặt nắng Ad khốn xin lỗi vì đang gom tiền in uhuhu. Áo mặc ra ngoài áo len dài tay cực kỳ sáng sủa, dự đoán khi in xong sẽ lại khuấy động xu hướng thời trang này. Áo mặc khi chơi thể thao trông thanh thoát, thấm mồ hôi tốt, bay hơi nước nhanh. Áo mặc khi ở trong nhà, đi ngủ đều dễ chịu hơn chung sống với gấu (nếu có) cùng nhiều thói hư tật xấu. [Hạnh phúc, tự hào, không chút bận vướng, êm mềm hơn vòng tay mẹ] là cảm giác của chiếc Áo ra vườn nhặt nắng đang chưa đủ tiền để in 500 chiếc họ mới in huhu. + Nhiều đôi tất ấm. Đừng quên tất dầy, chất len trùm ra ngoài ống quần giống nông dân Nhật vừa giữ chân siêu ấm vừa trông rất Kool ngầu. + Găng tay vừa vặn, dễ chịu. Cũng như tất rất quan trọng, đã không để lạnh chân thì cố nốt đi, không để lạnh tay. Nếu không dùng găng thì gõ phím nhiều vào, cho tay tập thể dục liên tục. 10. 8 ghi chú còn lại bạn tự động não nốt cho ấm nhé, nếu có. Have fun :" )
Xem thêm tác phẩm khác →