← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 6, 2008
Mùa sạch
Oác, Hà Lan đá hay vãi nhột. Các bác VTV3 có tiến bộ là chú trọng mặt phát âm đúng tên cầu thủ nhưng có một lùi bộ là nhất nhất phát âm tên cầu thủ theo phiên âm nước họ. Theo em thì chỉ nên phát âm theo phiên âm tiếng Anh, là thứ tiếng có xu hướng trở thành phổ thông trên thế giới. Phiên âm theo tiếng Anh, dù có đọc chệch đi do thói quen đọc trước đây của người Việt thì vẫn nhận ra được cầu thủ. Chứ Van Nistelrooy đọc là Phan Níttenroi theo phiên âm tiếng Hà Lan thì e hơi khó nhằn và không hợp lí. Đây là Euro còn dễ, đến lúc World Cup mà phát âm theo tiếng Ả rập, Zimbabue thì loạn đầu bình luận viên và người xem quá. Cái này nên dành cho những chuyên ngành, sách về ngôn ngữ mang tính hẹp hơn dạng truyền thông hướng đến đại chúng này. Thế giới họ cũng vậy. Đơn cử, bắt bình luận viên người Anh phát âm đúng Phan Văn Tài Em, Văn Quyến thì hơi ác. Nói chung là Hà Lan hôm nay xứng đáng là bé khỏe bé đẹp. Khỏe: Phạm lỗi nhiều hơn Ý để không bị dằn mặt nhưng không có lỗi ác ý; khi bị phạm lỗi cũng phản ứng điềm đạm, đó là thái độ của người xác định theo hết cuộc chơi. Đẹp: Kỹ thuật từng cá nhân đỉnh cao, phối hợp ngon, nhanh (điển hình là bàn thứ 2), bắt người chặt, tranh bóng vừa quyết liệt vừa khéo, Van Der Sar bay người như phim hành động. === Xem xong phê quá chưa ngủ lọ mọ vào tnxm.net thì vớ ngay phải cái này: http://tnxm.net/showthread.php?t=6974&page=39 Đây là cái topic thơ, thảo luận về thơ hồi xưa em chơi ở tnxm. Nó cũng bị đối xử tương tự như cán bộ tahty.com/thanglong làm với topic Động đất ở Việt Nam của bé Chóng. Riêng nick của em ở tnxm.net thì chưa bị can thiệp và title cũng thường được đặt cho những cái tên ưu ái (nghĩa đen). Em muốn đổi title cũng được đáp ứng. Cái này cho thấy là trong đội ngũ cán bộ của tnxm.net có nhiều quan điểm và cách hành xử khác nhau. Chơi một thời gian, em thấy dù quan điểm của các cán bộ tnxm.net không giống nhau nhưng hành động để phản đối, ngăn chặn cái xấu không mạnh, nhà cửa topic thường xuyên bị di dời, thỉnh thoảng lại bị treo, đe dọa treo nick theo cảm tính cá nhân, các khiếu nại thường bị đem ra làm trò cười hoặc đẩy lỗi về phía thành viên. Ở thời điểm cách đây khoảng 1 năm, có bác Cavenui mà em quý vì cách hành xử dân chủ đã phạm một sai lầm về dân chủ. Muốn biết tình tiết thế nào, xem dòng sau sẽ rõ. Trong một lần em khiếu nại admin đòi cho biết lí do chuyển topic của em và nếu không có lí do thì trả về chỗ cũ, bác Cavenui đã trả lời đại ý là topic sẽ được chuyển lại nếu em đưa ra được lí do hợp lí cho việc đó. Điều này trái ngược với nguyên tắc “bạn chưa có tội chừng nào bạn chưa được chứng minh là có tội” và trở thành “bạn sẽ thoát khỏi bản án chúng tôi tạo ra không cần lí do nếu bạn đưa ra lí do hợp lí”. Đây là một trong những điểm khiến em thất vọng nhất về tnxm ở thời điểm đó nhưng em nghĩ, đó chỉ là “một góc sơ xuất trong tâm hồn” (@ Nguyễn Huy Thiệp) của bác Cá về núi. Thời gian trôi, vận đổi sao dời… Đó là chuyện dân chủ, còn chuyện thẩm mỹ buồn cười hơn. Có một lí do lãng xẹt mà topic của em hay bị can thiệp hoặc nick của em bị dọa dẫm treo là vì “thơ không viết hoa đầu dòng”. Em có lấy dẫn chứng phản biện là đến cả những báo văn nghệ chậm tiến, thủ cựu nhất cũng đã đăng thơ không viết hoa đầu dòng nhưng dường như lại có nhiều người cho đó là làm hỏng tiếng Việt và có quá ít người đích thân cười lăn lộn vào những suy nghĩ ấu trĩ đó. Nhận thấy đó chưa phải là đất tốt về dân chủ lẫn thẩm mỹ để chơi, có một quá trình góp ý dài về các giải pháp thay đổi nhưng không được phản hồi hoặc gặp phải phản biện quá bảo thủ từ cán bộ, thích bới lông tìm vết thay vì tìm cái hay để cùng gộp lại và đi đến giải pháp tối ưu nên em thôi. Dù sao mạng cũng là môi trường khác các quốc gia lạc hậu. Nếu không hợp, nick có thể đi chỗ khác sống thay vì phải vượt biên chịu nhiều rủi ro. Tóm lại là có nhiều lựa chọn an toàn. Vài tháng gần đây là thời điểm trong đội ngũ cán bộ của tnxm.net bắt đầu có những sự phản đối cái sai mạnh mẽ hơn và hành động thiết thực hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của nick. Xét đến việc làm sai và không có phản ứng gì với cái sai, có thể thấy đội ngũ cán bộ của tathy.com/thanglong ở thời điểm hiện tại có vẻ hơi “một giuộc” chứ không được “lục đục” như tnxm.net. Nay topic “Thơ tớ” sau khi bị dời từ “Văn chương thi phú” xuống “Quán nước vỉa hè” lại được phục hồi về vị trí cũ. Em không có nhiều thời gian tìm hiểu để rõ nội tình nhưng hình như có bác TOMATO_SAIGON post tiếp thơ em vào topic giúp lật lại nó. Cảm ơn bác TOMATO_SAIGON. Kịch bản này không nằm ngoài phỏng đoán của em nhưng nó đến khá nhanh nên em cũng thấy vui. Những người bị đày đọa trong vụ Nhân văn giai phẩm sau hàng chục năm mới được giải oan và truy tặng huân chương thì nay, một topic bị xử sai đang được lật lại khá sớm chỉ sau khoảng 1 năm. Nó cho thấy khi diễn đàn được xây dựng là một sân chơi của những tiếng nói thì người bất đồng chính kiến, bất đồng thẩm mỹ dù có thể bị đe dọa bằng công cụ can thiệp của cán bộ diễn đàn cũng không bị can thiệp bởi bạo lực đến thân thể nên nhiều tiếng nói được bộc lộ. Trước đây, nhiều tiếng nói dù thẳng thắn, can đảm cũng không có chỗ được truyền đi khi báo chí ít và bị kiểm duyệt khá gắt gao thì nay, các diễn đàn khác để lên tiếng về các diễn đàn xấu hay các blog cá nhân giải quyết khá tốt thiếu sót về công cụ dân chủ đó. Từ khi có mạng, người Việt Nam tiến bộ rất nhanh, nhiều. Một số tín hiệu tích cực như vậy và một số tín hiệu tích cực khác (quan sát là thấy) cho thấy những content có giá trị đang dần được chấp nhận sớm hơn, rút ngắn quá trình bị đám đông ấu trĩ chà đạp. Như vậy, các content có giá trị sẽ có khả năng được phát tán rộng và có ích cho tư duy người dân. Thời điểm các content như vậy bán được giá sẽ là mốc tiếp theo để đánh dấu sự tiến bộ về nhu cầu thẩm mỹ của người dân. Hehe, các bác đoán xem mấy năm nữa em giàu để bắt đầu học làm sang xài hàng hiệu, bao chân dài, ủng hộ nghệ thuật giả cầy? Em có suy nghĩ thế này rất lâu và càng ngày càng thấy đúng: Một trong những thước đo chính xác nhất về dân chủ và dân trí của một quốc gia là thái độ của nó đối với những người làm nghệ thuật (chân không phụ). Theo dõi hành trình của họ cũng có thể thấy được những tiến trình dân chủ ở những nơi họ ở. Có thể thấy nếu lịch sử dần tiến bộ thì mô hình của nó sẽ là liên tục lặp lại những vết xe đổ, nhưng những vòng xe đổ tiếp theo sẽ ngày một nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu trong tâm thức của con người có sự xác định nỗ lực học hỏi để giảm thiểu sự đổ thì sẽ có thêm thời gian giải quyết tàn tích của những vết xe đổ ở thời đại trước. Em hầu như không trách móc nhiều bạn ở tnxm.net hay tathy.com/thanglong vì hiểu rõ thái độ của họ cũng như em chịu nhiều dư chấn của các vết xe đổ ấy. Ai nhận ra sớm hơn ai chỉ là ngẫu nhiên và nên chia sẻ điều nhận ra ấy. Nhưng khi đã nhận ra mà vẫn thi đua để đổ to hơn thì đấy lại là ngu dốt, lười biếng và hèn hạ. Gồng mình (để cố cái mình không có) mãi cũng mệt nhưng không gồng mình (để có cái mình không cố) mãi cũng mệt. Việt Nam đang ở thời điểm khó khăn nhưng cũng là thời điểm để nhìn kỹ mình hơn và có cơ hội đột phá về tư duy. Em rất thích thú quan sát diễn tiến của những case study diễn đàn này. “Tôi nhất thích công tác ở quả đất mùa” (Trần Dần) === Ảnh: Em các bác gồng mình để…? để…? cố cái mình không có (khả năng) 3 có cái mình (từng) không cố 1 cố có cố có cố có cố… 0 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →