Dù mưa đã nghỉ việc rơi
Mà anh hem nghỉ việc chơi với đời
Một bài lục bát rối bời
Toàn vần như những bể bơi vắng người
Vần mưa, vần nắng tươi cười
Một cơn gió đã hai mươi tuổi đầu
Mà hem biết mình đi đâu
Cũng hem cần biết nông sâu là gì
Áp suất thấp dụ là đi
Tim em ổn áp, cầu chì hem em?
Thời gian trượt ngã lấm lem
Bàn tay càng phủi càng lem nhem bùn
(Bùn khô thì làm củi đun
Bùn này hem phải nỗi pùn xì tin)
Cành cây hoa lá đã vin
Không gian trĩu xuống một nghìn sát na
Nếu ra thêm quả làm quà
Không gian trĩu xuống như bà còng kia
Mùa đông lá quả rơi lìa
Cành cây hụt hẫng vẫn chìa thinh không
Vào mùa cây lá rụng lông
Nỗi buồn rơi bốn nghìn đồng vẫn vui
4.9.13