← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 18 tháng 9, 2012
MÙA THU
mùa thu về trên chiếc áo bạc màu của anh tôi mùi hoa sữa quyện mùi vôi nồng ấm trong những giọt mồ hôi lấm tấm những hạt mưa tung bụi mong manh tôi ngỡ ngàng khi mẹ vuốt tóc anh trong mắt mẹ cả mùa thu lặng khóc anh mỉm cười nụ cười không mệt nhọc tôi ngoảnh đi và gặp mắt mùa thu anh ngủ yên trong tiếng lá khẽ ru gió se lại vết nhăn nơi khóe mắt tôi bỗng hiểu sao thu buồn hiu hắt cho tâm hồn ai nấy cũng sạch trong anh dậy rồi mâm cơm đã bày xong tôi lấy nước mùa thu cho anh rửa cả nhà rạng lên khi bố về bên cửa thu nhấp nhánh cười trên mái tóc vương sương 2001 Đã có 5 điểm để lấy vé, toàn không gian đẹp. Còn 3 ngày nữa là đến đêm nhạc Tuấn gà. Vé đã chu du quanh Hà Nội, bạn cũng có thể chu du quanh nhạc Tuấn gà. Đến lấy vé bạn có thể nấn ná cafe ngon, nghe nhạc chất giống như đã từng nấn ná với nhạc Tuấn gà và không gian/thời gian mở rộng ra với bạn: ================================ 100k/vé thường - 200k/vé vip Sum Villa, số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội. Tell: 043 7195 511 Like Café số 10 Khúc Hạo, Ba Đình, HN.Tell: 046 2971 979 Blah Blah Bar & Café 59B Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tell: Đỗ Cát Sỹ: "Đừng biến mình thành thỏ/Muốn cáo biến thành nai/Nếu anh làm cả hai/Sẽ trở thành biến thái" Cafe Giang số 125E Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tell: 046 2957 922 Barbetta Bar & Cafe số 34C Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội. Tell: 043 7349 134 ================================ Ảnh chụp tại Barbetta, Giang Trang chỉnh hộ ánh sáng, góc chụp (mà mình chụp vẫn lởm, hehe). http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bo-Cau-Hat-Thoc-Thai-Thuy-Linh/IW6D0Z9Z.html
Xem thêm tác phẩm khác →