← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 12, 2007
Mừng ngày đúa sinh ra Trời
Tiếp 1 bài từ tập “mật thư”, nhân có hình minh họa, biến tấu hình thức tí Thể nào cũng thử click ngóntrỏvàođây http://www.đầyvuitươi upload thêm những nụ cười và download những gì người cho nhau 06.08.06 & 25.12.07 Nguồn (mà) sưu tầm hình minh họa: http://vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2007/12/3B9FDA88/ Chữ trên thân bút: very good idea begins with a penci (có thể ai đó thêm vào nguyên bản???). Cái này mà làm quảng cáo cho bút chì hay gọt bút chì làm quà tặng trong dịp Giáng Sinh thì hết x/sảy. Nếu xét theo 5 yếu tính của tính thơ (cũng là tiêu chí đánh giá giá trị 1 tác phẩm) là ý tưởng, hình ảnh, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng thì tác phẩm này có: – Ý tưởng xịn (vỏ bút chì ra hình cây thông, gọt bút chì hình ngôi sao trang trí) – Hình ảnh ngon (gọt bút chì màu đỏ tương phản với bút chì màu cây thông xanh, 1 nét lóe sáng ở lưỡi dao gọt trắng, bức tranh tối giản với chỉ 2 đối tượng…) – Mạch cảm xúc dầy (độ “đầu tư công sức” trên toàn tác phẩm trong từng chi tiết: từ ý tưởng vụt đến, bố trí tư thế đối tượng đến chụp và graphic đẹp) – Nhạc tính vui, trong trẻo (nhịp điệu của vòng xoắn và toàn cảnh) – Tư tưởng (không rõ là tư tưởng gì, có thể phỏng đoán nhiều thứ, ví dụ: cái gọt bút chì với lưỡi dao sắc làm nên sản phẩm đẹp từ cây bút chì, kiểu “Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông” (Hồ Chí Minh). Có thể chả ngụ ý gì, đơn giản là một ý tưởng chợt đến. Nhưng chắc chắn, ý tưởng này và việc hiện thực hóa nó xuất phát từ một người có tư tưởng phóng khoáng khi tạo được những thứ rất xịn từ những cái đơn giản hàng ngày và biết đổ mồ hôi). gieo tư duy gặt ý tưởng gieo ý tưởng gặt tư tưởng gieo tư tưởng gặt Văn Hóa hehe

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →