← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 10, 2013
Muốn dọn bớt phen lít nhưng lười và lười suy nghĩ nên ủn phen ai. Lần trước ủn random hơn ngàn người thì thấy trò ủn phen có nhiều cái hay. Ví dụ sau khi ủn phen 1 người thì khi người đó comment, sẽ hiện lên số mutual phen, ta lập tức ủn số mutual phen đó thì người comment sẽ hem nhận ra mình bị ủn phen. Nhưng nếu khai thác lại chất liệu này mà hem có cái háo hức, hưng phấn lần trước thì dễ là: Phần lặp lại sẽ nhiều hơn việc tìm ra thêm các điều mới. Với lại, còn phải làm quá nhiều thứ, không còn thời gian chơi trò này như trước. Như vậy thì chơi trò thuần túy của các hot girl: Ai nói mình hem vừa ý thì mình xóa comment và ủn phen. Thái độ đọc cần tử tế hơn, đó là việc càng ngày mình sẽ càng dứt khoát với những ai ở trong không gian của mình. Ai cũng biết mình rất dễ tính, quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật. Nhưng riêng với cái hay mà nói láo thì hoặc bị chửi ngu hoặc bị ủn xuống vực luôn. Đang có tình trạng dân chủ quá trớn trong nghệ thuật. Người ta không học hỏi để thưởng thức tốt hơn nhưng cậy nghệ sỹ dễ tính, bình luận những câu rất đớn hèn. Những người đó chắc sống ảo trên mạng quá nên mới không biết tận dụng kho tàng mênh mông của internet, của facebook... để học hỏi. Không cầu thị nên họ không nhận thức được bản thân, thích comment kiểu phô bày một cái tôi rất nhàm chán, sến, sống sượng. Thú thật là mình ít sợ bẩn, rửa đít cho con, uống thử nước mưa dưới cống, vục mặt vào bể cá tập thở, ăn các loại lá cây. Nhưng những cái ngu mà to mồm trước nghệ thuật mình thấy bẩn thỉu thật. Việc mình ra tay thô bạo có thể không giúp gì được họ nhưng kệ, bản chất của mình là thô bạo. Đại khái thế, de `.'-
Xem thêm tác phẩm khác →