Mụp liên tục update: Con ị được một cục rồi, có siêu không?
Toàn phải ép ị. Lúc nào cũng câu giờ: mai con ị được không?
Phát minh ra chưởng ị: Vừa rặn vừa ki-a giống trò Infinity Blade II.
Bớt nghiện Anh hùng vũ trụ trên Bibi lại chuyển sang trò này trên Ipad. Suốt ngày dụ người lớn đấu hộ quái vật khó. Rời máy ra lại dụ đánh nhau, bày ra các bài như game. Bị cấm thì ngụy biện: trò này là trò bạo lực nhưng mình chỉ chơi để tập võ cho khỏe với đánh nhau đùa thôi. Lúc đấu chỉ đánh giả vờ thôi, không được đánh đau nhé.
Nhi đồng thời loạn nhiễm mấy trò này được cái chịu khó bắt chước động tác của nhân vật, múa may, nhảy nhót các kiểu. Dẻo dai hơn, hiểu game play nhanh, nghĩ ra nhiều thứ từ cấu trúc game world và bớt nhút nhát hẳn.
Nhưng nghĩ, nói đến trò này gần như 24/24 T.T
Ra Tết cai like, hóa giải trò này mới mệt đây.
Giờ mà có những lớp luyện bóng đá, parkour... cho trẻ nhỏ ở các công viên thì hay. Năng lượng, ham thích vận động đã được truyền hình, trò chơi bạo lực kích hoạt. Giờ mà lèo lái được sang mấy môn vui kiểu đó thì khỏe và lành mạnh phết.