Sau bao năm tháng đổi thay
Thì ta thay đổi như ngày hôm qua
Sau bao năm tháng rời xa
Lâu lâu ta lại đi qua Nguyên Hồng
Phố phường vẫn vậy, khá đông
Bao năm ta đỗ xe không hề gì
Nhưng đâu có đỗ làm chi
Gửi tòa bên cạnh cũng vì... thương dân T . T
Lâu lâu cũng chẳng ra sân
Bóng đá nho nhỏ ngay gần công viên
Gandhi mất một mặt tiền
Vì ông Dầu khí làm phiền chúng em
Lâu lâu chẳng buồn đi xem
Phim ở rạp chiếu phim kèm bỏng ngô
Lâu không làm gì điên rồ
Lâu lâu cũng chẳng cặp bồ với ai
Lâu lâu cũng được lai rai
Bia hơi về muộn, làm vài cốc bia