← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 6, 2019
Nằm mơ ngồi trên chuyến xe ngựa đường dài, đau đầu vì tranh cãi với một đứa thuộc hạng trí thức tự hào về tính ưu việt của chế độ nô lệ hiện hành, đang tính xem có nên đối xử với nó như nô lệ cho nó hiểu cảm giác thì tỉnh giấc. Cảm thấy may mắn vì ít ra đầu óc loài người ngày nay cũng đã tiến bộ hơn vài trăm năm, đỡ phải tốn lại bao nhiêu nước bọt, máu, tổn thương và hận thù để khai sáng. Mặc dù, so với vài trăm năm tới thì hiện tại cũng chỉ đang ở thời mông muội lừa đảo nhau về hàng hoá, tranh giành ngu xuẩn rồi cùng giam nhau lại trong ùn tắc, lạc hậu, thiên tai. Và phần đông thanh niên thế hệ mới còn chưa sõi chính tả, chưa nhận ra được đâu là tác phẩm hay, đâu là cụ thực sự trong nghề của mình :” D D
Xem thêm tác phẩm khác →