← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 6, 2016
Năm nay Anh có vô địch Euro :"? * Nghe vụ Anh rời EU, mặc dù biết đây là sự thay đổi lớn của thế giới mà thấy chẳng bận tâm mấy. Kiểu: Bọn nó lớn rồi, bọn nó tự giải quyết vấn đề còn giỏi hơn mình. Mình cứ lo bớt hâm đã. Cảm thấy yên tâm, vì hiểu về dân chủ, hiểu về những điều tốt đẹp và năng lực thực hành nó thì Anh là bậc thầy của thế giới. Nghe chương trình dạy tiếng Anh qua radio Obla Air của British Council đã thấy một đẳng cấp thượng thừa của văn minh trong lời ăn tiếng nói, trong cách xây dựng chương trình giản dị, hài hước mà duyên dáng. Bởi nền móng dân chủ lâu đời, Anh vượt qua, đào thải trào lưu Cộng Sản rất nhanh. Với thảm hoạ thế giới như thế chiến thứ II, khi Hitler khủng bố toàn Châu Âu, Anh cũng trải qua việc này nhẹ nhàng và an toàn hơn đa phần nhân loại. Những năm Châu Âu suy thoái, khủng hoảng tài chính, Hy Lạp trở thành đồng bào miền núi Việt Nam, ngày ngày mong cứu trợ. Đến như anh khá giả như Tây Ban Nha cũng được viện trợ, suốt ngày đi làm đường để có thêm công ăn việc làm. Hàng hoá Trung Quốc tràn ngập. Đến thành phố nghỉ dưỡng xa xôi trực thuộc tỉnh Alicante là Benidorm, nơi có các bà già thả ngực trần trên bãi tắm, cũng chi chít cửa hàng Trung Quốc. Người Tây Ban Nha cay vì bị mất thị phần nhưng trình độ sản xuất có hạn, lại lười, hay uống bia, hành chính chậm rề, cũng chẳng làm được gì. Hồi đó Ad khốn ngày ngày đi đá bóng ở công viên Berlin gần sân Bernabeu, bọn trẻ con cứ hỏi mày có phải người Trung Quốc không. Không, tao là người Việt Nam. Việt Nam là bọn nào nhỉ? Chúng nó không biết nhưng có vẻ yên tâm hơn. Nhờ yên tâm bóng bánh mà vô địch Euro, uy tín lại tăng đáng kể. Khi là một anh nhà giàu tốt bụng nằm trong EU, xèng nước Anh phải bỏ ra cáng đáng các bạn khác là không nhỏ. Anh rời EU sẽ giúp EU tự lập, chăm chỉ, dùng bộ não nhiều hơn. Và cả nước Anh cũng vậy. Khi cơ chế dân chủ đủ mạnh, người dân cũng thấm nhuần dân chủ, kiểm phiếu trong sạch, trưng cầu là văn minh. Thủ tướng Anh thấy tình hình cần bộ não khủng để xử lí, cũng rậm rịch từ chức để người giỏi hơn lên thay. Dân chủ trong chính quyền là đây chứ đâu. :"dc, có chí khí :") Những năm Châu Âu khủng hoảng, đồng Euro lên xuống thất thường, tình cờ ông già lại gửi vào tài khoản của Ad khốn vài chục nghìn Euro cho ăn tiêu. Lúc đó, tình hình tài chính của Ad khốn khá bi đát, mải sáng tác, không lo làm ăn, nhuận bút mỗi cuốn sách từ 3-6 triệu, thi thoảng có báo lớn xin đăng tác phẩm cũng có thêm một khoản nhỏ. Mặc dù không có năng khiếu ăn tiêu lẫn kinh doanh nhưng thừa hưởng gene biết đổi tiền ăn chênh lệch của ông già nên hàng ngày Ad xem tỷ giá trên VnExpress rồi giao dịch với Ngọc Trinh, nhầm, Quốc Trinh nên cũng có một khoản vốn để mua nhà. Một ngày nọ, nhà nước thắt chặt giao dịch, tiền tích luỹ đổ vào Usilk mua nhà bị đọng do Sông Đà Thăng Long phá sản, tình hình tài chính của Ad lại bi đát. Sau nhờ tự in sách, nhuận bút tự trả khoảng 100 triệu mỗi cuốn, cộng với xèng từ những độc giả tham gia sử dụng phát minh gói duyệt Wall mà giờ vẫn sống sót, bia bọt. Tuy nhiên, lượng bia sử dụng hơi nhiều nên xèng lại đang cạn. Đang cố gắng xong Ad.fm trong 3 tháng tới để độc giả có cớ nạp xèng nuôi Ad. Like nếu bạn muốn mua cuốn này. Đồng Bảng đang sụt giá tạm thời nhưng rồi sẽ trỗi dậy cùng nước Anh khi không còn phải bảo kê những bạn lười, bóng đá vẫn tham dự Euro đều. Ai nhanh tay đầu cơ đồng Bảng cũng được đó :")
Xem thêm tác phẩm khác →