Nàng thơ thấy ta chẳng màng
Kiểu như muốn chỉ là nàng thơ thôi
Hay ta tự nghi ngờ rồi
Hay nàng thơ cũng bồi hồi nhớ ta
Bây giờ mới thấy mình gà
Bao ngôn ngữ chẳng đọc ra được gì
Ngày ngày nàng thơ làm chi
Có xem Netflix úp mỳ giữa đêm
Có thích người hay chơi game
Có ưng cái bụng có thêm một người
Nàng thơ việc nhà có lười
Có ngồi khoác lác xong cười nhân viên
Nàng thơ có tiêu nhiều tiền
Nàng thơ sống thật có hiền không ta
Nàng thơ có hay la cà
Mỗi khi xong việc là sà quán bia
Nàng thơ có biết nhân chia
Có hay đi nhặt những tia nắng vàng
Nàng thơ có hay mơ màng
Hay luôn trong trạng thái đang nổi khùng
Nàng thơ có thích Kim Dung
Hay thơ Ad khốn có dùng để chill
Nàng thơ có thích phiêu lưu
Hay là chỉ thích chiều thiu thiu nằm
Nàng thơ có thích chăn tằm
Có hay dệt vải lại chăm đàn gà
Đàn gà trong đó có ta
Ngơ ngơ ngác ngác có là gì không
Nàng thơ có muốn theo chồng
Hay về bố mẹ tự bồng bế con
Nàng thơ có thích sống mòn
Hay là thích sống những con đường đầu
Nàng thơ trang điểm có lâu
Nàng thơ có chép những câu thơ tình
Nàng thơ có hay phê bình
Có hay đàm luận tình hình Token
Có buồn thì lại nốc Ken
Xong hôm đó lại bốc men nhầm rồi
Nàng thơ có thích thầm tôi
Hay là tôi chỉ dám ngồi viết em