Ném đá Tuấn gà tí
Về bao cố nhân chưa lần gặp nhau (Mê cung (Hoa mướp) - Nguyễn Tuấn)
Một điều may mắn của đêm nhạc “Tiếng gáy thời gian” - giới thiệu các sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn gà) - là mọi người đều đến vì âm nhạc. Nếu không vì âm nhạc, giữa một thị trường đầy rẫy thú vui, khó có ai đến một đêm nhạc của một cái tên chưa quen thuộc và không chịu ra về sớm.
Cũng may, không nhiều người biết không gian của Sum Villa tặng cho Nguyễn Tuấn đẹp và thoáng thế nào. Nếu không, có thể có thêm nhiều người đến đêm nhạc so với con số gần 200 nhưng để hóng gió hơn là hóng nhạc.
Và chất lượng âm nhạc Nguyễn Tuấn được đo bằng khán phòng vẫn kín người dù đã 11h đêm, dù với không ít người, từ Hồ Tây về đến nhà còn là quãng đường dài. Khán giả vẫn hào hứng yêu cầu Nguyễn Tuấn bonus thêm “Vào ngay rạp xiếc thú” (Buratinô), “Rượu tiết dê”...
Nguyễn Tuấn không phải rocker nhưng bởi giọng hát sang sảng, biến hóa liên tục, anh vẫn làm người ngồi nghe phải lắc lư, giật giật, vỗ tay theo bài hát, hú lên sau mỗi quãng anh phiêu, bật cười trước những ca từ hài hước, khi anh hát như nói chuyện, như hát rap, làm con gà “ó ó o”, dê “be he he” hay cả tiếng điện thoại không liên lạc được “ò e ò e í í e ò”. Không biết khi khán giả đều đứng nghe thì không khí còn hào hứng thế nào. Tài năng của Nguyễn Tuấn cũng ở chỗ ánh mắt, cái cười, cử chỉ, tiếng hát và lời hát của anh truyền được tình cảm đi rất rộng. Ngồi ở một khán phòng sang trọng như Sum Villa, anh vẫn làm người nghe cảm thấy ấm cúng, thả lỏng như bạn bè nghe hát với nhau bên chiếu rượu.
Ca sỹ Giang Trang nhận xét: “Hehe về đến nhà rồi, em vẫn phê bài "Rượu tiết dê" của anh Nguyễn Tuấn! Khoái cái cảm giác tồi tội của một người say ngẩng mặt lên thoảng thốt hỏi xung quanh: "ô bạn tôi đi thật rồi ư...." hay cái cảm giác ngẫn ngẫn thanh minh "người quê em yêu thật nắm". Hát ra được những trạng thái rất con người như anh Tuấn đã hát thật quá khó!”
Đã! Nhưng chưa thực sự đã lắm vì với Hà Nội, Nguyễn Tuấn còn là “ma mới”, đêm nhạc vẫn có một nhiệm vụ khá nặng là giới thiệu sự phong phú trong nhạc Nguyễn Tuấn: 15 ca khúc ở các mảng trữ tình, trào phúng/xã hội. Các mảng đều có những bài hát đặc sắc nhưng sự sắp xếp chưa thật sự công phu khiến không khí chưa súc tích như những cái hay nhất trong nhạc Nguyễn Tuấn có thể tạo ra.
Bởi Nguyễn Tuấn có thể làm được hay hơn nữa, người nghe vẫn mong chờ một đêm Acoustic, nơi Tuấn gà với cây đàn và một vài tay chơi nhạc cụ mộc mạc, gáy lên những bài mạnh mẽ, phá cách không ai hát được hay hơn anh: “Chổi xuân”, “Mỗi nhà mỗi cảnh”, “Tiếng gáy thời gian”, “Chim lợn”, “Buratinô”, “Gái bán than”... Và nêm thêm một chút sâu lắng, tinh tế của “Bồ câu hạt thóc”, “Em là ai”, “HUESA”... Đó sẽ là một đêm mà khán giả ra về chỉ với âm nhạc trong đầu.
Và một thử thách để nhạc Nguyễn Tuấn có thể đi thật dài, thật xa là có lúc, anh phải tạm tắt tiếng hát, tiếng huýt sáo, chỉ dùng tiếng đàn mà khiến tai người nghe phải mỉm cười.
22.9.2012