Nếu bạn muốn là thượng đế trong vườn chữ, bạn chỉ cần không ghét chữ nào và học yêu những chữ bạn chưa yêu và chắc chắn là có những chữ trong chữ đó có thể yêu
Bạn luôn là thượng đế trong vườn chữ vì chữ đẻ ra chữ, hành trình của tình yêu không có đối thủ cuối cùng, ai cũng có thể yêu hơn người khác và chỉ có thể chọi tình yêu bằng cách thử yêu người ta như người ta yêu mình (gay vãi, de)
Đệt, cuối cùng cũng hơi hơi chạm được ngón tay của thượng đế (vì nút like ổng nằm ở đó), mình cứ tưởng ổng đem những thứ trả giá như phải bị thông đít, chết blah blah để hiểu hơn cuộc sống nên cũng có những nỗi e dè nhất định.
Cuối cùng lại nhầm ông Chúa là ông Phật, càng ngày mình càng nhị nguyên về 2 (biểu tượng 2) ông này: 2 ông này nói những điều trái nghĩa mà đồng nghĩa cho nên người đời bảo đúng là loại Bùi Giáng lảm nhảm dăm câu ba điều. Thế là thành thuyết tam Nguyên: Phật ác, Chúa thiện và ông Bùi Giáng nói vậy do thằng away nhét từ vào miệng ổng vì biết nhéo đéo gì vào thì ổng cũng ỉa ra phần thưởng cho nhưng đéo muốn nhét vì vì ông Bụt là để xem, chơi cùng chứ hem phải là để em có một ước ao, em có một khát khao, ra lâu, ra lâu, ra lâu
Ra hoa, ra hoa, ra hoa...
Nếu tâm hồn bạn đang nở hoa thì bạn vẫn phải biết hoài nghi chính mình vì lúc đó bạn sẽ cười nhiều và bạn vui hơn (thực ra là có thể giỏi bôi vẻ đẹp lên tham vọng xấu của mình hơn nhưng nói câu kia dễ hiểu hơn, có điều phải viết dài hơn mà dài thì bất tận, đéo được đi chơi trò khác
Bạn có phải con người vui vẻ đó đâu.
Đây hem phải tôi, hồi bé tôi ít nói vì hem có ai nghịch ngôn ngữ cùng. Sau khi thấy chúa thành phật thì ok để phật xếp hình vì trong thế giới kia thì là ta đang xếp hình phật. Vừa xếp vừa bẽ bàng: hoá ra để hơn thằng khác mà ta phải làm trò không thích là thông ass nó. (chắc có chú thốt lên: câu này chất vãi. Đừng sợ, chữ chỉ thông não chứ hem thông ass đâu thằng não ở mông kia ạ)? Bẽ bàng xong rồi thì đành vừa xếp hình vừa ủ mưu trong lúc làm tình, nói chuyện để biến Phật thành đàn bà cho đỡ sốc (ý tưởng đi nhanh bệnh vãi :))) thôi, đệt, dừng ở đây thôi ko những người đàn ông có tâm hồn phụ nữ lại bảo sao Bố Bảng lại báng bổ Phật bà quan âm.
Đệt, giờ ước mưa có mưa
Ngoài ra chưa ước gì cả
Giờ ước lượng xem ước gì trong 2 điều này và đong nó trong việc nó đã xuất hiện nhưng chưa đưa ra lựa chọn. Hehe, giờ bán loại hàng gì mình sẽ để nó xuất hiện nhưng ko đưa ra lựa chọn, lựa chọn đầu tiên của người bán hàng là cho người mua lựa chọn đặt tên cái mình thấy là cái gì dù họ không nghĩ cách họ nói về nó là đặt tên cho nó. (đây là loạn viết thêm vào, tự phá cái mạch cảm xúc đang rất vui, tự nhiên, kệ, để nó ở đây, kệ có phải lười, hem phải vậy, không so sánh được, cái lười chuyển vật từ chỗ này sang chỗ kia khác cái lười chuyển vật chứa ý niệm khác nhau từ chỗ này qua chỗ khác. Mốt mới: Tuyển, chuyển người theo phong thuỷ fang sủi. Tốt nhất là chúng ta tận hưởng cuộc sống hàng hàng và tìm cách tự sống vui được thì ra nhảy kịp sang chuyến tàu du lịch của giây phút tiếp theo. Không thì ta sẽ lại phải tìm cách truyền lòng tham, ý niệm về người khác vào vật lưu niệm, kỷ niệm, mồ mả... và chúng chiếm hết cả không gian cho người sống thở, trẻ con thở khoẻ hơn nên ít khó chịu hơn nhưng cũng bị chiếm nốt không gian để vui chơi.
Giờ chúng ta hãy là những con cá chữ, hít thở như đang hít nước, không gian xung quanh là bể bơi, đường phố, quán xá... (đừng bơi nhắm mắt lâu quá nhé, chưa vội đâu)
Bé nào muốn xếp hình thành chữ Xếp Hình nào.
Xếp Hình của tôi rất tốt bụng, càng ngày, xếp vẫn mang hình cho tôi xếp, xếp nói xếp hình cửa xếp rất xếp, thấy xếp xếp quá nên tôi thu xếp để xếp hình. Xếp xong hình, xếp hình dung ra hình cửa xếp.
Từ đó, xếp hay thu xếp để xếp hình. Hình tượng hoá thì hình xếp xếp hình hình như hình xếp.
Thôi, thu xếp chuẩn bị out
À, trong đoạn trên có 1 cái băn khoăn về ý niệm gây ra sự nguy hiểm bằng vỏ bọc đẹp, nhưng mải viết mà ko lo về nó nữa, ko hoài nghi về nó trong mình nữa.
Như vậy, thỉnh thoảng mình cũng là một người thực sự tốt thật. Có lẽ nên tin những điều người khác nói (về mình) hơn (để thanh thản làm những điều xấu như ăn uống không đúng giờ giấc, hát phô, hệt, đệt, đéo thể nghĩ được ra điều gì xấu ở mình ngoài lòng tốt xấu xí.
Làm người tốt 1 lần: Tốt nhất là không nói đến chuyện vẫn nói về thái độ sau khi vào siêu thị đọc status nữa :))
Cảm ơn độc giả phát vì những thứ này viết chính lúc này, ở đây chắc cũng hay không kém lúc một mình và trang giấy, quan trọng là bạn muốn làm ra điều hay nhiều thế nào thôi, bạn muốn đủ và có đủ tha lực tin vào sự đẹp đẽ của nó thì nó sẽ thành hiện thực... ảo. Hiện thực nào ngắn hơn thì người ta cho rằng nó là ảo. Cũng có thể người ta đúng, de. Nhưng sau khi pha ảo vào thật thì seo? Thì bạn đang bơi trong đó đấy, bơi giỏi vào. Ảo vãi, hehe. Thật đấy ;p