Nếu có những thứ người ta chứng kiến được lưu lại vào gene thì một đất nước triền miên trải qua chiến tranh, sự đô hộ, sự đấu tranh đẫm máu để giành độc lập... thì việc nhiều người Việt ưa sến, đam mê lá cải, nghiện tin cướp giết hiếp, nặng bệnh thành tích, ham tích trữ, vơ vét, ham bày biện kín hết không gian trong nhà, ghét Tàu nhưng luỵ hàng Tàu, say sưa cày phim Tàu, game Tàu... bởi chẳng phát minh được cái gì hơn... cũng là lẽ thường thôi.
Nhưng nếu những thứ người ta chứng kiến được lưu lại vào gene, muốn tự mình thay đổi gene của mình, muốn thế hệ sau hạnh phúc, vui vẻ hơn thì tại sao không chịu khó sửa mình, lưu vào gene của mình những điều tử tế và sáng tạo hơn.
mật thư chỉ là một trong những điều đó
và việc nó bán chạy đến đâu cũng là một thước đo của sự cầu thị, sự quan tâm đến việc thoát khỏi phiên bản truyền hình người Việt xấu xí theo concept của Tàu.
mật thư là hot girl mà đang ế vãi. De.