← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 3, 2014
Nểu ta ủn hết bạn, cả thế giới ủn nhau, facebook trở thành tập vở, nhật ký váy hồng của mình. Nghiện fb trở thành nghiện viết lách. Và lúc đó fb tan trường, vì mấy ai thực sự yêu việc viết những lúc nó hem phục vụ đám đông :"D
Văn xuôi
Chia sẻ Facebook
←
Anh buồn bã ném like qua cửa sổ →
Tác phẩm liên quan
EM GIẤU GÌ
53k bài viết. Như vậy là con số khoảng hơn 15000 tác phẩm trên Wall khả năng là chính xác và làm tròn xuống. Vì phần lớn bài viết là sáng tác trực tiếp hoặc post lại bài cũ. Chỉ khoảng dưới 20-30% là các post share lại hay nội dung ngoài sá
Thương người mới nên người
Xem thêm tác phẩm khác →