Em đề nghị tôi ngâm thơ
Thơ thì đã có chỉ chờ rượu ngon
Em không muốn đợi mỏi mòn
Mua tôi bình rượu ngon còn ngâm thơ
Đưa rượu xong em cứ chờ
Trong lòng không rõ có ngờ tôi không
Vụ ngâm thơ sao rồi ông
Em buông câu hỏi lên tông hơi nhiều
Thơ tôi ngâm rồi có điều
Phải chờ cho ngấm mới phiêu em à
Năm sau mời em thử nha
Cho em biết thế nào là thơ ngâm
Sau bao chờ đợi âm thầm
Trên tay em đã được cầm chiếc ly
Tôi hỏi em thấy mùi gì
Thơm em đã nói vậy thì uống thôi
Tôi hỏi em thấy gì rồi
Ngon em chỉ nói vậy thôi rồi chờ
Em đang chờ cái gì cơ
Xem em có ngấm được thơ không nào
Em cười em nói em chào
Khi ly thứ 6 đã vào bụng em
Để em làm thơ thử xem
Em say rồi đó e hèm thử đi
Sau khi du lịch Châu Phi
Thì em chẳng thấy cái gì nữa to
Con cáo thì tiếc chùm nho
Còn em chẳng tiếc con bò là anh
Ngày hôm đó qua thật nhanh
Cuối cùng em cũng hoàn thành bài thơ
Anh ngâm thơ đỉnh không ngờ
Em bèn kết luận vu vơ mát lòng
Tôi ôm bình rượu về phòng
Một phần đã ở trong lòng của em
Rót ra tôi uống thử xem
Rượu ngon vãi khiến tôi thèm ngâm thơ