← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 10, 2020
Ngăn sông, cấm chợ * Người ta nói hàng rào thuế quan là cần thiết để bảo hộ mậu dịch trong nước. Nhưng bản chất thì đó là thứ hàng rào phản phát triển, làm người dân không được tiếp xúc với những thứ tốt nhất thế giới với giá rẻ của thị trường tự do và phải dùng tiền thuế nuôi và chịu sự độc quyền của những thứ phi thị trường đang không rõ tốt xấu. Nền kinh tế tốt đẹp là nền kinh tế phục vụ được cho lợi ích từng cá nhân chứ không phải thứ xoá đi lợi ích cá nhân để phục vụ cho nền kinh tế. Nền kinh kế phục vụ cho chính nó chứ không phải con người thì gọi là nền kinh tế bất nhân. Chất lượng của nền kinh tế cũng phải được đo như chất lượng dịch vụ: Sự thoả mãn có đến được từng cá nhân? Các công thức xây dựng nền kinh tế không trả lời được câu hỏi này chỉ là loè bịp, là thứ được tạo ra để phục vụ lợi ích nhóm mà khi người làm kinh tế vận dụng nó, họ có thể tạo thêm bất công, mất cân bằng cho xã hội. Ở nền kinh tế kia có một sản phẩm xịn, rẻ mà cái xịn, rẻ ấy không đến được tay người ở nền kinh tế này thì nền kinh tế này đang là một dạng nhà tù với hàng rào thuế quan là những chấn song.
Xem thêm tác phẩm khác →