← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 3, 2014
Ngày hạnh phúc Ngày hạnh phúc liên hành tinh đã qua đi. Để lại biết bao nước mắt của những tràng chai đã trao thân rồi hối hận, nylon bọc hoa, lõi ngô, bã mía đầy đường. Giờ trái đất cũng qua như vậy. Rồi lễ tình nhân, phụ nữ, thầy cô, thiếu nhi cũng đú tắc đường, đú nhà nghỉ và xả rác hem kém. Đú ở đây là quyết định bị ảnh hưởng lớn bởi trào lưu. Sau, hối hận, thích đổ lỗi, thù hận thì đú đó được các giáo sư ngôn ngữ và tâm lí gọi chính xác hơn là đú bẩn. Kết luận sơ bộ sau khi sử dụng sừng tê giác: - Sừng tê giác hem gây tê cho cảm giác. - Sừng tê là thuốc siêu bổ. Cầm quả sừng tê đã gây kinh sợ. Oai phong, lòng siêu tin vào giả dược khiến nộ khí bốc lên, adrenaline chạy rào rào. Tinh thần khỏe giúp cơ thể khỏe. - Đang khỏe bị báo đài, ca sỹ, hoàng tử nói sừng tê chỉ giúp gây tê nhân tính, đem lại cảm giác gặm móng tay, chân, cắn chấy thời thơ ấu. Bệnh ung thư do mất niềm tin vào thần dược lại phát tác. Sừng tê giác và 5 tỷ đốt cho cảm giác thần diệu được vài hôm. Thà rằng ngáo đá. - Dù cứu được tê giác thì những con người hem biết hạnh phúc là gì vẫn ác. - Hạnh phúc là gì? Có một họa sỹ siêu hài vẽ một chú tê giác vẽ tranh. Bức tranh phong cảnh nào cũng có cái sừng tê giác - vật chắn trước tầm mắt của chú tê giác cute ấy. Như vậy, hạnh phúc là chúng ta biết dùng sừng tê giác, bông hoa, gái, bạn bè, danh dự... để làm nên những điều kỳ diệu như người họa sỹ ấy mà không phải cắt nó ra cho riêng mình hay cúng sếp yếu sinh lí, cụ nội muốn bye rồi mà cứ bị nhồi sâm...
Xem thêm tác phẩm khác →