← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 6, 2015
Ngày này năm ngoái Dạo này, mỗi ngày Facebook đều thống kê cho bạn một số kỷ niệm trên Wall trong ngày này của những năm trước để ngoái lại. Hôm nay Ad bấm vào thì thấy cái ảnh đồ nhậu Share của Vy xù. Ad là người lịch sự nên dù tuổi mới vừa 9x, lúc Share cái hay luôn có Caption để thể hiện sự tôn trọng. Các bạn nhỏ đừng học Ad uống quá nhiều bia nhưng hãy quyết tâm học được điều này để trở thành người lịch sự :"p Sau đây là nội dung Caption: /Mặc dù World Cup năm nay chán vì là bã của C1 nhưng nhai mấy lọ này vào trận nào cũng hay. Thực phẩm sạch sống qua ngày, tẩm ướp hàng đầu Việt Nam, giao tận tivi. Giá bằng cuốn sách hay mà ngon hơn nhiều :"D/ Mấy lọ này ăn đã đời, gấu mua cho Ad hơn chục lọ. Do không bỏ tủ lạnh nên sau một thời gian chưa kịp ăn hết, một số lọ bị mốc nhưng vì quá ngon nên Ad không nỡ bỏ, rửa rồi bỏ vào tủ đá, thi thoảng đem ra rán lại nhậu. Ad viết Status này để nhắc nhở bản thân chăm cho đồ ăn vào tủ lạnh hơn, tránh lãng phí, phụ công người sản xuất. Năm nay không thấy cô Vy xù làm mấy món này nữa. Cô Vỳ xù cũng đã nghỉ việc công ty để đi du lịch, để sống chậm, để viết, vẽ... Có những bức cô vẽ rất đẹp, rất có hồn. Đôi chỗ, ví dụ như một gợn sóng cô vẽ, là siêu phẩm. Hôm rồi qua Wall của cô Vy đọc Status kể về hồi nhỏ đi học vẽ được thầy khen, rồi lớn lên cứ vì người này người kia nói ra nói vào mà không theo được nghề vẽ, không thoả mãn ước mơ thành kiến trúc sư. Rồi cô kết luận về việc người lớn có thể làm hỏng giấc mơ của trẻ thơ thế nào. Chuyện cô Vy kể hay mà Ad cứ phải keo kiệt nút Like vì Ad không nghĩ vậy. Giấc mơ và đam mê là hai chuyện khác nhau. Mơ không phải trả giá, không phải rèn luyện vật vã, đam mê thì có. Khi người khác cản trở bạn làm một việc bạn thích, họ cũng là lí do giúp bạn không phải trải nghiệm sự khổ sở mà bạn phải đối mặt nếu nó trở thành nghề nghiệp, nhất là nghề nghiệp nghệ thuật. Luôn có cái giá của sự không trả giá ;") Lúc Ad in xong /Ra vườn nhặt nắng/, cô Vy xù có trong danh sách Shipper ở Sài Gòn. Ai mua có thể PM Vy Vo :"p Một lần, Ad nghe được phản hồi của cô, rằng khách hàng cần hiểu cô là một Shipper khó tính với những người không cố gắng với cái hay. Cô sẽ không a lô liên hệ nếu trong form đăng ký, khách hàng không ghi rõ mình ở đâu, Sài Gòn hay Hà Nội. Lúc đó, comment của Ad là "Chỉ tác giả được quyền khó tính. Khó tính đa cấp thì bán cho ai T.T" Đang từ khen ngợi, động viên cute chuyển dần thành nói xấu, đánh đập chính là một trong những theme huyền ảo Ad khốn hay sử dụng. Sử dụng theme này làm gì không rõ nhưng Ad khốn là người mơ mộng, mong manh, ưa phân tích dựa trên hiệu quả công việc và biết rằng cô Vy có thể làm được nhiều mực, cá bò, cá chỉ vàng huyền thoại hơn, vẽ nhiều tranh đẹp hơn, đưa được RVNN đến tay nhiều người hơn, uống được nhiều bia hơn... Cô có thể làm xã hội đẹp hơn và bớt gây phiền lòng cho mình hơn nếu cô đã giải quyết được phần việc chiếm nhiều thời gian là phiền lòng vì xã hội. Lúc đó, cô sẽ có thêm thời gian để đối mặt với những công việc thú vị và có thêm thời lượng rèn giũa bản thân cho sở thích, cho sự tập trung. Cô Vy xù vẫn âm thầm làm vậy, vẫn nhẩn nha trau dồi kỹ năng, không cần Ad khốn nói ra nói vào như xã hội. Nhưng thời gian để chúng ta làm được việc mình thích thường ngắn hơn ta tưởng ."p Ảnh: Vy xù. Tên nhân vật trong bài chỉ mang tính minh hoạ, có thể thay bằng nhiều cái tên trứ danh khác như Vũ Khắc Bùi, Nguyễn Minh Tuấn, Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh, Chuyện của Mụp, Sân bóng C500 - Học viện An Ninh...
Xem thêm tác phẩm khác →