Nghề bạc tỷ
🍐
Dạo này đi uống bia thấy đâu đâu cũng nói về vụ Facebook làm rỏ rỉ thông tin người dùng. Có người nói chẳng sao, sống chung với lũ. Có người nói tao bỏ. Có người chưa Comment.
Trưa nay thấy 4 ông ngồi bàn bên nhậu chủ đề này.
Ông không tóc: Rò rỉ 50 triệu người dùng đã ăn thua gì. Tôi có người dùng cả nước 90 triệu người, tôi cho rò rỉ hết. Có ai kêu đâu.
Ông uống bia kèm Coca: Giống y bên tôi.
Ông uống mỗi Coca: Same here.
Ông còn lại: Thì 3 ông là viễn thông nhà nước cùng một mẹ thì cùng được chăn hết cả dân chứ còn gì.
Ông không tóc: Này này, ăn nói cẩn thận. Bên ông cũng kool ngầu đấy, nhưng phá kỷ lục bán người dùng của bên tôi chưa?
Ông uống bia kèm Coca: Đã phá kỷ lục chưa?
Ông uống mỗi Coca: Mô Phật! Người nhà Phật mà ăn nói thế à!
Ông còn lại: Cả năm bên tôi chơi, chỉ làm vài ngày mà số người dùng bằng các ông câu cả năm. Bên các ông người dùng chỉ làm nghẽn mạng thôi, người dùng bên tôi làm tắc đường luôn. Người dùng bên các ông bị lộ thông tin vừa dùng vừa ấm ức, người dùng bên tôi thì xin được đọc thông tin cá nhân lên loa. Có đứa chờ 3 ngày, nghe được thông tin cá nhân của mình phát lên loa mới yên tâm ra về. Mẹ, cả nước đổ về chứ có phải đùa đâu.
Đến đây, Ad khốn không nén nổi tò mò, phải giơ cốc bia vói sang.
Ad khốn: Nghề gì mà đỉnh vậy bác gì ơi?
Ông còn lại: Chào chú, nghề này chắc chú cũng nghe qua rồi mà chú không nhớ ra đấy thôi.
Ad khốn: Trà sữa hở bác?
Ông uống bia kèm Coca: 100% anh gì đẹp trai giống Ad khốn vãi ơi!
Ông uống mỗi Coca: Trà sữa cơ đấy!
Ông còn lại: Cho chú đoán lần nữa!
Ad khốn: Làm đại lý cho Ra vườn nhặt nắng chiết khấu 30%?
3 ông kia ngất.
Ông còn lại: Là nghề dâng sao giải cảm đó chú gì bàn bên đẹp trai giống Ad khốn vãi ơi!