← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 11, 2013
Nghĩ ra cách để sinh hoạt hem điều độ vẫn bớt mệt rồi. Đó là bớt lo việc SHHDD sẽ hem tốt. Nó hem tốt thật nhưng nỗi lo đeo từng giây từng giờ về việc nó hem tốt rất đáng lo đó. Sáng tạo và thực tế: Tìm giải pháp cho nhu cầu trên ý tưởng và thực hành. Vừa thực hành vừa sửa sai (nhu cầu). Đã vậy, sẽ ỉ lại khả năng xin giấy phép xuất bản của KG Lý hay Maica Hang hay Hung Ta để ngủ bù và thật sảng khoái trước khi đọc kỹ thơ các tác giả gửi đến để tiếp nhận hồn nhiên hơn. "30 ra mắt sách thì 28 in vẫn kịp" <- một câu tục hem ngữ. - In tập thơ từ file word ra mất 20p. Trong đó, 15 phút tìm giấy. - Cam kết hem nhạy cảm hay chính trị gì cho mất thời gian mất 20s. Trong đó có 5s hắt xì rồi khụt khịt cho mũi ổn định. - Đưa cho bạn đưa cho bạn của bạn làm ở NXB đến tay mất 2 tiếng. 1 tiếng để đi lạc đường. Giấy phép mất 2 ngày vì giấy phép rung đùi chờ in xong là khớp lệnh lun. - Nhờ Hưng Tạ tức Hưng Tướng từ In ấn Ồ De chuyên gia tút tát, làm bao bì cám heo, cạc-vi-dít... chỉnh phần trình bày theo ý tưởng và phác thảo của mình đến lúc xuất ra file để làm phim và bản kẽm mất nửa ngày. Trong đó, có 2 ngày uống bia, 2 tiếng soát bản bông một cách nghiêm túc và biết là mệt rồi, sẽ có khoảng 3 lỗi chính tả. - Alô một loạt, xưởng nào rảnh máy, vác kẽm ra in lun. In và đóng sách xong mất khoảng 8 tiếng do anh em ở xưởng in nhẩn nha oánh đế chế. Chắc vài quyển nữa làm được vậy và rút gọn hơn khâu trung gian. Được chảnh chó đú kiểu họa sỹ Nhật, ngồi nhà có người đến lấy về làm vợ. Có 1 cách lách luật không cần giấy phép vẫn quang minh chính đại. Tôi sẽ in như một catalog hướng dẫn Triển lãm điêu khắc đồng về Tính Nữ trên Bãi cát sông Hồng của kiến trúc sư Lap Phuong kèm thơ minh họa. Các bạn yêu tâm, làm bạn với một nghệ sỹ tôi tin là đã lớn và sẽ được công nhận là lớn sớm này trong sách là niềm ~đằng nào cũng phải vậy thì ok cho lành~. Tôi thích ý tưởng lười hem phải xin giấy phép mất 500k này lắm. Nên tôi xin lỗi, tôi sẽ hem xin giấy phép cho tập catalog này, tôi sẽ dành 2 ngày lo khớp lệnh với giấy phép để nghỉ ngơi. Trong đó, dành cả một ngày thực sự thích thú sáng tạo với tập thơ mà không phải lo chuyện gì khác để biên tập, dàn kịch bản trình bày, đặt tên, vẽ minh họa... Và một ngày nhẩn nha đi chơi và chuốt mang in.
Xem thêm tác phẩm khác →