kìa vô nghĩa bỏ ta ra
đừng sờ soạng cứ như là quen thân
ta không có cái mi cần
hỡi tên độc ác vô ngần kia ơi
đừng làm ta thêm rạc rời
hãy sờ những kẻ tin đời hư vô
hãy sờ cho chúng phát rồ
xem hư vô thật mưu mô thế nào
vô nghĩa hãy lắng nghe tao
hừm tao hiểu nghĩa xôn xao của mày
mày như định mệnh xoè tay
bịt mồm bịt mũi bịt ngày bịt đêm
để tao vùng vẫy êm đềm
đến khi tao chợt cứ mềm nhũn đi
thế thì tao nghĩa lí gì
tao không chấp nhận tao phì mày ra
mày càng siết chặt nhưng mà
nới ra một nỗi diết da yêu đời
mày được sáng tạo để mời
tao thi đấu với cuộc đời bao la
25.11.04