← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 3, 2013
Ngọc Lương: Đôi khi anh có thấy buồn vì lớp độc giả trẻ của mình không, những người ôm Ipad, vác Iphone, lướt web nhoay nhoáy, nhưng nghệ thuật với họ là mấy một bộ phim ăn khách trên Megastar hoặc chụp vài bức hình và xuýt xoa khen đẹp? NTHL: Tôi cọ sát với độc giả lâu rồi, nên không còn thấy buồn nữa. Lỗi đâu phải tại công nghệ. Tôi cũng dùng Ipad và nghiện facebook mà. Đám đông bao giờ cũng cần những thủ lĩnh, nếu những thủ lĩnh của họ lụy thị trường thì phán xét họ sao đây. Tác phẩm chia thành những bậc thang của nhận thức. Các tác phẩm càng đi lên thì độc giả càng phải học cách để nhận thức. Vậy nên tôi sẽ bắt đầu với những điều nho nhỏ và đón nhận tín hiệu hay từ phía họ. Hoàng Hối Hận: Anh là loại thủ lĩnh thử thách sự nhẫn nại của những công dân mạng đi theo. Anh là Pôn Pốt. NTHL: Chạy công chức đơi. 5000 like cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh để mua suất thủ lĩnh do Hoàng Hối Hận cấp. HHH: Pôn Pốt lại vừa chôn thêm hai nghìn trí thức Cam-pu-chia nữa xuống hố chôn tập thể bằng comment nói trên... NTHL: Chôn hết bọn không biết chơi trò vui đê :D
Xem thêm tác phẩm khác →