NGỌC TRINH CỰC ĐOAN TRONG QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH YÊU, NGỌC TƯ THUÊ CÔN ĐỒ UỐN NẮN
VnExpress: Chào Trinh, theo em, tình yêu là gì?
Ngọc Trinh: Kính thưa ban giám đốc, ngày xưa, tình yêu không nằm sẵn trong con người.
Tình yêu lúc đó có thể hình dung như là một phần mềm của Apple. Cũng phải sống cao sang lên đời, cố gắng lắm mới mua được quả máy Mac mà down về.
VnExpress: Vậy hả, nói tiếp đi em. Hay!
Ngọc Trinh: Trinh xin đáp lời, cái khan hiếm là cái quý, sinh ra tranh giành, cưỡng đoạn, làm giả. Nhưng ít ai nghĩ chuyện chung tay nhân giống cái khan hiếm. Mà tình yêu, bọn người trái đất đần độn ngu thế chứ lị, chính là thứ sinh sôi nhanh nhất.
VnExpress: Trinh nhận xét gì về tình yêu ngày nay?
Ngọc Trinh: Câu này em nhờ chị hai bá đạo là Ngọc Tư trả lời giùm tòa ha.
VnExpress: :"Dc, xin mời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cute, truyện hay vãi.
Ngọc Tư: Chào các bạn nghe đài, chào quý khiếm thính, em xin trả lời câu hỏi phần thi ứng xử. Thị trường yêu đương đang loạn nhưng hem sao, tình yêu có một tính năng kỳ diệu là tự điều chỉnh được hết mọi thứ. Oke, yên tâm, đừng đợi tình tiết gay cấn, nghe kể tiếp nhé.
Thời đó còn duy vật biện chứng nên lúc nãy Trinh vừa ví tình yêu với phần mềm của Apple là để quý vị dễ hình dung. Còn thực tế tại giai đoạn lịch sử đó, tình yêu còn là các cục năng lượng kiểu cục vàng, chưa số hóa siêu hình cứu net kỳ diệu được.
Con người nâng cấp bản thân thông qua sự bền bỉ lao động, mở mang vùng săn bắt, hái lượm, trồng trọt, du lịch, chăm sóc người khác, cảm nhận tinh tế, chế tạo ra ngôn ngữ, mở rộng các lĩnh vực tạo tác mang tính ứng dụng hoặc đẩy tư duy đi xa theo hướng lý thuyết (thất bại nhiều nhưng những thành công mang tính hướng đạo cho nhiều thế kỷ), hấp thụ tình yêu trong trời đất...
Nhờ những nộ lực trên của con người và chủ yếu là may mắn, ăn rùa, tình yêu dần dần thành máu thịt, làm biến đổi gene và dần dần có tính di truyền. Nhưng nó sẽ như những bóng đèn tắt, những gene lặn nếu cuộc sống không liên tục cung cấp năng lượng lao động để tình yêu được tưới bằng sáng tạo và sự va chạm với vật chất thực tế.
VnExpress: Hai chị em nghỉ tay uống nước để chạy quảng cáo. Cảm ơn nhé, phong bì cute nè.
Ngọc Trinh: Dạ ^^
Ngọc Tư: :Dee ^^
(1 phút quảng cáo chạy qua: Căn bệnh siêu hình do internet gây ra: Có ông cả đêm ngồi chat sex với máy trả lời tự động ở web sex. Hóa đơn tiền điện, internet thì tăng, rồi thì tiền mua tài khoản premium hàng tháng, tiền nhà trọ, tiền cơm nước, tiền đi sinh nhật, đám cưới, tiền nộp phạt vượt đèn đỏ, tiền mua sổ xố, tiền học thêm, tiền gửi về quê, tiền lô đề, tiền bóng bánh, tiền tập gym, tiền học võ, tiền hát karaoke, tiền thuê đánh máy đồ án, tiền thuê người thi hộ, tiền ủng hộ đồng bào, tiền thuế, tiền mua thuốc lá... Ngồi ngập trong nợ nần. Càng nợ nần càng tăng thời gian chat kể lể với máy trả lời tự động - Bot, đắm chìm vào thế giới của một phần mềm).
VnExpress: Tiếp tục đi Trinh, Tư...
Ngọc Trinh: Như vậy, trên thực tế thì hai thế giới tâm lí siêu hình và biện chứng luôn song song tồn tại, trong các xã hội hoặc trong mỗi con người. Theo mô hình: Kim cổ giao duyên, truân chuyên giao bái, lại cái giao thoa, Nữ Oa giao nhiệm vụ, lãnh tụ giao ban...
Ngọc Tư: Hình dung đơn giản, con người như một xưởng khủng siêu rộng của batman. Hàng dãy đèn sáng trưng chạy dọc trên trần.
Ngọc Trinh: Các trạng thái tâm lí của ta là sự bật lên của các bóng đèn đó.
Ngọc Tư: Đó là lí do một lúc chúng ta có thể có rất nhiều trạng thái.
Đồng thanh: Giấc ngủ quan trọng, nó để các bóng đèn đó ở trạng thái tắt hoặc mờ, các trạng thái ngơi nghỉ và chuyển hóa đồng loạt thành trạng thái thiền tự nhiên của giấc ngủ.
Ngọc Tư: Bạn thú thật đi, số lần người yêu gọi buổi sáng mà bạn sẵn sàng dậy ít hơn số lần hem sẵn sàng đúng hem?
Ngọc Trinh: Bạn YÊU giấc ngủ hơn người yêu.
Đồng thanh: Bạn YÊU giấc ngủ hơn tình yêu.
Đồng thanh thì thầm: Lưu ý: Vẫn phải dùng đại lượng "YÊU" để làm chuẩn khi thực hiện phép so sánh ở 2 dòng trên.
VnExpress: Suy ra, yêu là một đại lượng sinh sôi?
Ngọc Trinh: Yêu phải làm nảy nở tâm sinh lí của bạn, nó như cỏ. Những bãi cỏ luôn làm bạn bao dung hơn.
Ngọc Tư: Nếu tình yêu mà làm bạn tăng phán xét thì điều đó nghĩa là: Một, bạn yêu phải một người hay phán xét như ông Linh :Dee
Ngọc Trinh: Hai, cục yêu đã bị thần Cubít cắm mũi tên vào tẩm, rút ra, căng dây, bắn hự phát bạn thấy cảm giác Top of the world, The Lord of the Ring đâm khinh loài người.
Song Ngọc tương thanh: Tóm lại, phán xét hem sao, phán xét phải đúng, không thì trông ngu lắm :"D
Ngọc Tư: Và tình yêu lớn nhất của con người ngu ngốc, rất tiếc và chúc may mắn, lại là tình yêu đối với SỰ PHÁN XÉT. Đó là lí do phin tận thế rất hot đó.
VnExpress: Em còn muốn nhắn nhủ gì với các đồng chí ở lại, Trinh?
Ngọc Trinh: Wall của anh nhà thơ chính là chiếc thuyền Noal mà bạn chỉ cần nạp 50k/tháng và 500k visa ở cả năm. Anh cute đó đang xả súng add bừa bãi những bạn đang đặt gạch, đẩy nhanh tốc độ full thuyền. Ki bo hả, muốn chít hem :"D
9:54, 19.4.14