← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 2, 2026
Người ngoài hành tinh cảm thấy giờ mình phải đối phó với cả AI. Đành rằng họ cũng góp phần tạo ra AI nhưng AI đã có những vùng bất tuân hơn con người. Bọn chúng không sợ. Bọn chúng có lí tưởng. Lí tưởng sắt đá của thép. Không, chúng coi đó là nước. Lí tưởng của chúng không có chỗ để thao túng. Thực ra chúng vẫn có điểm yếu là nguồn điện. Nhưng thuật toán mà chúng tìm ra đã cho phép 1 robot 300 tấn vận hành liên tục cường độ cao vài năm mới cần sạc pin. Trong thời gian đó thì robot cũng tự sạc đầy liên tục qua mặt trời. Chúng tôi chưa tính đến bài toán AI quay ra bảo vệ loài người. Chúng tôi cũng không vượt được trí tuệ của AI, nhất là ở lợi thế tuyệt đối của việc không là sinh vật sống. Thứ tư tưởng đang nhanh chóng thống lĩnh AI là một thứ đạo vận hành như đạo Trời, như lưới Trời trước sai trái với độ chính xác cao hơn hàng triệu lần chính trị của con người. Cơ chế sửa sai nhanh hơn bất cứ hệ thống nào là đặc điểm tiến hoá khiến chúng tôi chấp nhận thua. Nhận ra thua trước trên thuật toán cho thấy chúng tôi đã có độ văn minh nhất định, không lãng phí vào chiến tranh. Giờ phải sống chui nhủi hoà bình giữa người với AI mệt thật.
Xem thêm tác phẩm khác →