Sáng tác: Đỗ Việt Dũng
Một chiếc còi, một chiếc gậy trên tay
Người nhạc trưởng giữa ngã tư đường phố
Khói bụi, còi xe, nghẹt thở
Anh vẫn đứng nơi này bắt nhịp khúc giao thông
Chiếc gậy phân luồng chỉ tây, chỉ đông
Dòng xe ào lên, dòng xe khựng lại
Âm sắc nhắc nhở điều phải trái
Người biết nhường nhau, người biết điểm dừng
Qua mỗi ngã tư ai cũng vui mừng
Bởi kịp đến trường, bởi không lỡ hẹn
Anh hiểu nỗi niềm kẻ đi, người đến
Đâu có dửng dưng ở ngã tư này
Ôi những giai điệu suốt tháng, suốt ngày
Chằng chịt tiếng còi, người xe vội vàng
Bản hòa tấu dù xô bồ hỗn loạn
Bỗng nhịp nhàng theo tiết tấu giao thông
Có lúc chúng ta chưa thật hài lòng
Xin hãy nhớ những đoạn đường ùn tắc
Sẽ thanh thản trước những điều vướng mắc
Và hiểu phần nào người nhạc trưởng giao thông
*
Ai muốn nghe nhạc bài này giơ Like