← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 8, 2013
Người ta không nói đến một thứ trí nhớ, đó là: Trí nhớ liên kết. Nó không phải nhớ từng sự vật mà là nhớ chuỗi liên quan giữa các sự vật. Và nếu người ta luyện tập bằng việc trở thành một người làm ra các sản phẩm sáng tạo thì trí nhớ này sẽ ồ ồ de de phết. Nếu bạn nói: Xin chào. Người khác nói: Bonjour, Hello hay Chào cái mào Thì hem phải họ bị điên mà vì họ có trí nhớ liên kết tốt, họ hem đối đãi với bạn theo nghi thức đồng phục nữa, nếu bạn chào bằng niềm vui, họ sẽ liên hệ tới ồ de, nếu bạn chào bằng khách sáo, họ sẽ liên hệ tới ồ de, nếu bạn chào chỉ để mào đầu câu chuyện thì họ sẽ nói cho bạn là họ bị điên vì chỉ có điên mới cái đéo gì cũng ồ de được. Mình chỉ đơn giản hem lướt qua mọi thứ với sự thờ ơ mà chỉ lướt qua gần hết mọi thứ với sự thờ ơ, và khi mình hem thờ ơ mình cũng tham níu giữ một cách rất tham lam là rất thờ ơ. Do vậy, mình có trí nhớ liên kết khá ồ de và bằng trí nhớ này và việc hem biết có nó nhưng cứ luyện tập nó bằng sự hồn nhiên, dần dần thống kê các thứ khá ồ de nên thành kiểu ông già làm gì cũng ồ de dù cũng hem ít lần thống kê sai, lại áp đặt nên làm tổn thương người khác một cách rất ồ de vì sự tổn thương đó hem đủ gây hận thù, lại khiến họ nhảy ồ de sang ô ồ de khác. Nên mình làm việc được nhanh trên facebook vậy thôi, bạn coi là tác phẩm thì bạn được ồ de, hem coi là tác phẩm thì ồ de bừa đê. Thằng nào bảo anh điên, anh phồng cbn tôm giờ, /)~=
Xem thêm tác phẩm khác →