← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 4, 2014
Người ta nói đây đang là thời đại của kết nối. Nhưng kết nối không dễ. Đa phần chúng ta không gặp nhau do duyên. Ai gặp cũng bảo do duyên để dễ lợi dụng là lào. Vô duyên vãi, lạm dụng từ duyên ^^ Đa phần chúng ta gặp nhau do lực đẩy chứ không phải lực hút. Khi ta là những mảnh thiên thạch va linh tinh trên bầu trời, luôn bị nhiễu loạn quỹ đạo bởi các va chạm. Cái gì gặp nhau do lực hút cộng hưởng được với lực đẩy sẽ bền lâu hơn, tự biết phải làm gì, không cần lụy vào duyên số. Nhưng cái gì gặp nhau do lực đẩy thì cũng đúng, ai mà tránh được sức xô đẩy của đám đông khi thần tượng đến. Có điều, hạnh phúc liên quan nhiều đến sự đồng cảm, sự đồng cảm là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc/lực hút. Chả ai có lỗi, cứ sống chết thoai. Rảnh thì thi thoảng phản biện đám đông không nhận ra sự xô bồ của mình một chút. Bởi có những thời đại xô dạt con người ác quá, ai cũng liểng xiểng, vá víu... Thời đại xoay nhẹ mình một cái, tất cả văng ra, xã hội tan nát, rã rời. Nói gì thì nói, tất cả đều thuộc về cuộc sống. Chúng ta lựa chọn hoặc hem thể lựa chọn, chúng ta đều biết đọc. Thế là tốt lắm rồi đó :"D
Xem thêm tác phẩm khác →