← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 9, 2013
NGƯỜI TỐT TRÊN FACEBOOK, CÓ HEM? Làm người tốt là việc khó. Nhưng làm một khán giả tốt còn là điều khó hơn. Người tốt có thể vẫn là người dốt và lòng tốt dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Trong các cuộc chiến thì đầy người tốt, nhưng rất ít người tốt thay vì (hoặc bên cạnh việc buộc phải) chiến đấu, biết dùng trí tuệ, lòng tốt, khả năng kết nối và sự can đảm để hành động cho những giải pháp chấm dứt chiến tranh. Họ vẫn nằm trong guồng máy và lòng tốt của họ bị biến thành một đoạn có thể rất mùi mẫn trong một game mà bản chất là bạo lực. Cũng như có những người rất hay giúp đỡ người khác, nhiệt tình, quên mình nhưng trong đầu họ vẫn đầy định kiến, họ vẫn a dua với đám đông phán xét những thứ mà theo đám đông là xấu, ý thức hệ coi là xấu. Tâm trí không có sự tự do, đời sống không hạnh phúc, họ không hiểu về tự do của người khác. Lòng tốt có khi ít lòng trắc ẩn mà chỉ do thói quen dễ dãi, sợ hãi nếu không phục vụ. Một xã hội không thiếu những người tốt nhưng duy trì năng lượng tốt ở mức thấp đó tạo nên cảm giác bất lực và chán chường khá thường xuyên như trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp nói về "cái thiện nhạt nhẽo". Nếu họ thực sự tốt bằng trái tim thì chỉ có trái tim mách bảo về tốt xấu cho họ và trái tim thì ít khi phán xét. Nếu lòng tốt của họ có thêm sự học hỏi và lòng can đảm, lòng tốt sẽ đi đúng hướng, người tốt không chỉ là người đần nữa. Và người tốt thông minh sẽ dần tự đưa bản thân mình đến sự tự do (vì một phần của sự tự do thanh bình còn là tình thương chứ không chỉ là trí thông minh). Với sự tự do, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc về cả thân và tâm. Đó là cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Và bằng hạnh phúc sâu sắc đó, họ hiểu được tự do và hạnh phúc của người khác cũng như thế nào là "cái thiện nhạt nhẽo" để tự răn mình. Và con đường đến với lòng tốt sâu sắc chính là thưởng thức nghệ thuật. Bởi trong nghệ thuật có vô số cảnh giới, lịch sử tâm lí, trải nghiệm, nỗ lực của những con người có trái tim, trí óc rộng lớn nhất. Để tham khảo, để đối chiếu với bản thân, để gợi hứng thoát khỏi vũng lầy, để có niềm vui đi tiếp... Như vậy, rất logic đúng hem, lòng tốt luôn phải lên level và một level cao cấp phết là lòng tốt với nghệ thuật. Đó là cách khiến không chỉ bạn mà những đứa trẻ được tiếp xúc với không khí nghệ thuật nhiều hơn, sáng tạo cuộc đời mình hơn và như vậy, chủ động hơn trước những biến cố của cuộc sống. Và chúng sẽ hạnh phúc hơn bạn. Nếu bạn thực sự muốn người khác hạnh phúc, bạn có thể làm nhiều cách nhưng cách tốt nhất là tốt với nghệ thuật. Vậy thì bạn phải bắt đầu tốt với những thứ, những tác phẩm làm rung động cả trái tim và tâm trí bạn khi bạn một mình đối diện với nó thôi. Và bạn sẽ có một cảm thụ tự nhiên đối với cái hay rất rất nhanh. Mình hem là ai nhưng để tăng tính câu view, câu share, mình thực sự muốn tặng phiếu bé ngoan cho bạn Vu Thanh Binh, một khán giả thực sự tốt. Bạn í đã lọ mọ tuyên truyền tác phẩm của mình qua mạng lưới email nội bộ của ngân hàng, mua hàng loạt mật thư về bán lại giá rẻ hơn hoặc tặng. Và khi trúng thưởng giải độc giả chuyên cần là 25 cuốn mật thư, bạn ấy tiếp tục lập trang tặng sách cho những độc giả nhiệt tình hoặc ham miễn phí. Có hôm hem nhờ mát trời hay hem, mình nhận được 200k tiền bạn ấy tặng bia vào tài khoản. Đó, hành động của khán giả tốt phải ngầu như vầy, :Deeeeeee `,'-`,'-`'-`.'-`.'-`.'-`.'-`.'-'``=`==.'`.='`=`=.'`.'`==`.`=,`,``.`=`.='`=.'`=''```.'`....`=`.=`.`=.'`= Tốt như thế khó vãi nhưng bấm nút share thì dễ vãi. Có điều, nghĩ vậy là đủ tốt là vô trách nhiệm. Bạn Thanh Bình tốt vãi ấy có bao giờ thấy tốt đủ đâu, nhưng yên tâm, em là người tốt, hôm nào bao anh bia nhé :D Bắt đầu chiến dịch ủn phen những ai lười share cái hay.
Xem thêm tác phẩm khác →